Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Thu...vu vơ

Ta đếm cho ta sợi nắng hồng
Trời xanh, mây trắng như mênh mông
Mùa Thu không khí dường êm ả
Hoa Cúc nhà ai đầy bến sông ?

Ta đếm cho ta những lá vàng
Bay theo chiều gió - mùa Thu sang
Con đường xưa đó sao thinh lặng
Từng bước âm thầm - Ta lang thang

Ta đếm cho ta những nỗi buồn
Bầu trời im ắng - bóng Trăng suông
Trăng ơi ! Có biết lòng ta lạnh
Giọt lệ nào rơi trong vấn vương ?

Ta muốn mùa Thu cứ mãi xa
Cho ta ngồi ngắm ánh Trăng tà
Thầm mong ai đến cùng cơn gió
Chia sẻ buồn - vui trong tim ta.

Tú_Yên

(02-10-2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét