Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Lạc...

Trăm năm - là giấc chiêm bao
Ảo mờ với những xuyến xao - dấu tình...
Lạc rồi !
Ta đã lạc mình
Lạc luôn một thoáng mộng lành xa xưa

Nầy nầy...
Kìa những hạt mưa
Rơi chi - rơi giữa ban trưa nắng đầy
Rằng mây
Mây hỡi - ơi mây !
Vu vơ chi cõi mù vây dấu tình ?

Trăm năm
Ta vẫn một mình
Từ khi bỗng bất thình lình - lạc nhau.

Tú_Yên

(10-07-2010)

Biển & Sông

Em vẫn là sông nhỏ
Thầm thì cùng mưa rơi
Anh luôn là biển rộng
Xa tít mù - xa khơi.

Chẳng mong gì bến hẹn
Biển anh tràn mông mênh
Sông êm đềm cuối bãi
Dập dềnh theo triều lên.

 Tú_Yên

(09-07-2010)

Biển gọi

Người về...
Để nhớ
Để thương
Ta đi lòng cứ vấn vương điều gì ?

Tình quê - là khối tình si...
Nghìn năm vẫn mãi khắc ghi tấc lòng.

Rầm rì...
Tiếng hát dòng sông
Ì ầm biển gọi
...mênh mông - cá đầy.

Tú_Yên

(04-07-2010)

Biển đợi

Ngàn năm
Biển vẫn thủy chung
Trải lòng cùng với chập chùng trời xanh
Cả đời cứ thế loanh quanh
Xô bờ cát
Gọi...
Chòng chành - triều lên.

Thế nào là nhớ...là quên ?
Về đâu hỡi sóng mông mênh bạt ngàn ?

Vi vu
Lời gió sẽ sàng
Lao xao
Biển đợi...người sang - bến chờ.

Tú_Yên

(03-07-2010)

Biết đâu

Xẻ đôi vầng nguyệt - nên thơ
Gom câu_chữ để dệt mơ dâng đời

Biết đâu là chuyện khóc_cười
Biết đâu trong_đục lòng người Hỡi ai ?
Thời gian trôi tuột qua tay
Níu được chăng áng mây bay giữa trời ?

Nửa vầng trăng - lặng lẽ rơi
Nửa chìm xuống đáy sông đời - lung linh

Nghìn năm
Trăng cứ lặng thinh
Mặc cho lắm chuyện tội tình
Mặc cho...

Tú_Yên

(01-07-2010)

Đoản khúc biển

Chòng chành
Biển khóc giữa đêm
Lao xao bọt sóng...ru êm - bạc đầu

Biết đâu là cạn - là sâu
Làm sao đong đếm bể dâu tình đời ?

Sóng tràn
Bờ cát rối bời
Dập vùi bao chuyện khóc_cười…
Phải chăng ?

Giũ buồn
Rớt nỗi băn khoăn
Còn không những nỗi nhọc nhằn
Biển anh ?!

Tú_Yên

(01-07-2010)

Lặng !

Bất chợt đôi khi ta không nhận ra mình là ai nữa
Không khóc làm gì.

Nửa mảnh hồn trôi đi
Một nửa kia có diệu kỳ như thuở...

Nhận thức chông chênh với những lần bỡ ngỡ
Một khắc cũng là thời gian

Hoang mang
...Ta giấu mình trong mộng
Vần thơ buồn
Lắng đọng một niềm mơ.

Tú_Yên

(29-06-2010)

Nhớ ?

Nhớ làm chi Sài Gòn
Năm mười tám
Nẻo quê mình đã khuất thật là xa
Gió xưa ấy nay chẳng còn ru lá
Cây im lìm không lặng đón người qua ?

Nhớ gì đâu - con đường đang ồn ả ?
Để giật mình khi nghe tiếng...(bất ngờ)
Chắc là mãi đi tìm vần thơ nhỏ
Nên hồn trôi
...trôi khắp nẻo - bơ vơ.

Tú_Yên

(28-06-2010)

Có và không

Con người trong thân xác
Vẫn có một linh hồn
Thả lòng về dĩ vãng
Đắm chìm giữa hoàng hôn

Đó là khi mơ mộng
Với những điều viễn vông
Đôi lúc là ảo vọng
Có, có
Rồi...
Không, không

Cũng mong mình rời xác
Hóa linh hồn vẩn vơ
Làm bóng mây muôn hướng
Hay làn gió bơ thờ.
...

Thế là hết mộng...hết mơ
Thế là hết cả vần thơ u sầu.

Tú_Yên

(27-06-2010)

Là thơ

Trăm năm - cũng chỉ một lần
tử_sinh. Thôi chớ cân phân làm gì
Tháng năm lần lựa qua đi
Mình ta ngồi nhặt chút gì đã rơi
 
Là thơ.
Thơ đấy 
Thơ ơi !
 
Tú_Yên
(27-06-2010)   

Hoa lòng...

Bến thương xa biệt lâu rồi
Biển mênh mông sóng nên trôi mất thuyền
Chân trời mù bóng chim Quyên
Biển ơi !
Biển có nhớ thuyền hay không ?

Biển đằng Tây
Thuyền đằng Đông
Thế là nước cuốn...hoa lòng - mù tăm.

Tú_Yên

(26-06-2010)

Tri kỷ























Bên hiên
Vẳng tiếng Nguyệt Cầm
Vầng trăng như cũng lặng thầm ước mơ
Nghìn năm một nỗi đợi chờ
Mong cùng tri kỷ ươm thơ - nồng nàn.

Tú_Yên

(24-06-2010)

Bâng khuâng

Biết về đâu để tìm
Trong khoảng trời mê mải
Chút gì còn sót lại
Của ngày xưa...ngày xưa...

Mùa trôi...
Nắng rồi mưa
Cứ quay vòng năm tháng
Nỗi nhớ nào bảng lảng
Vương vấn mãi hồn ta ?

Ngày qua
Ngày lại qua
Bên góc đời xa ngái
Ta - một mình ngồi lại
Cùng bâng khuâng...
Bâng khuâng.

Tú_Yên

(24-06-2010)

Vu vơ...

Cứ tưởng rằng mạng ảo
Là lắm nỗi mông lung
Đảo điên trong vô định
Chẳng thể nao chung cùng...

Ấy thế mà đôi lúc
Ảo lại biến thành chân
Những gì trong giấc mộng
Lại thân thiết vô ngần

Tình thơ là thế đấy
Bay giữa vùng hư vô
Chẳng cần canh tọa độ
Vẫn nồng thắm bất ngờ


Bến thơ - xao xuyến đợi chờ
Tri âm
Tri kỷ
…dệt mơ dâng đời.

Tú_Yên

(24-06-2010)

Gom thơ đan mộng mà mơ

Vần thơ viết giữa tháng ngày
Mùa qua, để giọt mưa bay - ướt nhèm.



Nầy nầy, cô bé
Bé xinh ơi !
Thơ vẫn là thơ ở giữa đời
Ngân nga ru khúc tình nhân thế
Ươm mộng cho mình cô - đấy thôi.

Nầy nầy, cô bé
Bé hay mơ
Cô cứ chờ đi
Hãy cứ chờ...
Dẫu đời giông bão - nhiều giông bão
Thơ vẫn vẹn tròn
Thơ - rất thơ.

Nầy nầy...
Cô bé thích dung dăng
Hay nghịch
Hay cười
Hay nói năng
Yểu điệu đôi vần duyên dáng quá
Có thường ôm mộng vớt vầng trăng ?

Nầy nầy, cô bé
Bé yêu thơ
Thơ cũ
Thơ xưa
...bấy đến giờ
Cô gom lại nhé đừng cho rớt
Đem về đan mộng để mà mơ.

Tú_Yên

(22-06-2010)

Say ?...

Đôi khi muốn nhớ - lòng không nhớ 
Lắm lúc tìm quên chẳng dễ nào 
Say đi cho dạ dâng trào 
Bồi hồi với một thoáng nào rất xưa. 
 
Tháng sáu mưa nhiều - mưa tối đất 
Sắc xám đìu hiu - xám cả trời 
Chiều buồn chi lắm chiều ơi ! 
Say rồi
Có thật quên đời được chăng ? 
 
Tú_Yên
(21-06-2010)   

Cọng tình…

Cọng tình anh đang giữ
Cho mượn chút được không ?
Thử xem coi màu sắc
Đỏ, xanh hay trắng, hồng.

Cọng tình anh đang giữ
Cẩn thận - đừng đáng rơi
Lỡ người ta lượm mất
Rồi khóc hoài - anh ơi !

Tú_Yên

(21-06-2010)

Biển ?

Ngàn xa
Biển vẫn miên trường
Dạt dào và mãi tìm đường về khơi
Vì đâu con sóng rối bời ?
Nhấp nhô
Xô đẩy
...giữa đời - thiên thu.

Sao trời khi tỏ_khi lu
Lung linh
Trăng chỉ tù mù rọi soi...
Bến thương xa biệt lâu rồi !

Tú_Yên

(18-06-2010)

Ở đâu giấu một cọng tình ?

Ở đâu giấu một cọng tình ?
Cho anh nhớ mãi bóng hình người dưng
Mưa chiều tháng sáu rưng rưng
Hạt rơi...
Rơi giữa lưng chừng trời cao.

Cọng tình nay lạc bến nào ?
Anh tìm...
Tìm đến xanh xao tuổi đời
Cọng tình là cọng tình ơi !

Tú_Yên

(17-06-2010)

Ở đâu - ai giấu cọng tình ?

* Bài 3

Ở đâu - ai giấu cọng tình ? 
Cho mây nhớ gió - cho mình nhớ ta 
Bụi mù phủ dấu chân qua 
Hương xưa nay đã mờ xa - mất rồi ! 

Tú_Yên
(17-06-2010)   

Ở đâu - ai giấu cọng tình ?

* Bài 2

Ở đâu - ai giấu cọng tình ?
Cho ta tìm mình năm tháng
Trời chiều sương giăng bảng lảng
Sắt se chi để xao lòng ?

Giọt tình rơi vỡ giữa dòng...
Sông buồn phân chia đôi nhánh
Bóng trăng in hình sóng sánh

Đâu rồi ?
Tình ơi !
Tình ơi !

Tú_Yên

(16-06-2010)

Ở đâu - ai giấu cọng tình ?

* Bài 1
 
Cọng tình ai đem giấu
Anh đi tìm nửa đời
Đường trần mênh mông quá
Em nơi nào - em ơi ?

 Tú_Yên

(17-06-2010)

Có gì đâu

Trời rất rộng
Và tình người vẫn thắm
Thơ ươm mầm xanh lắm
Có gì đâu

Đường trải thảm
Xin mời ai hãy đến
Đem ngôn từ
...gieo hạt - tặng cho nhau.

Tú_Yên

(16-06-2010)

Lục Bát đôi câu

Bên đời - lục bát đôi câu
Ngân nga dăm khúc tơ sầu tặng nhau
Trầu xanh - xanh cả buồng cau
Vôi nồng nàn để duyên trao tơ lòng

Vẫn là...
Cánh lá trầu không
Vẫn là những thoáng giòn, trong - tiếng cười

Cau xanh - xin tặng cho người
Trầu vàng để lại, chờ lời mối mai

Nếu mà tay được trong tay
Cũng nhờ cau chát, trầu cay - dẫn đường.

Tú_Yên

(13-06-2010)

Ngày xưa

Nếu mà trở lại ngày xưa
Thì mây sẽ trắng và trưa sẽ nồng
Hè sang khoe cánh Phượng hồng
Ve râm ran để quay vòng tuổi thơ

Vẫn còn lại đó niềm mơ
Đôi khi nhớ
Chỉ vu vơ - rồi buồn
Nhân sinh tựa một vỡ tuồng
Trăng ngàn năm vẫn trăng suông hiền hòa

Ngóng trông ngày tháng thật thà
Là xưa
Xưa rất ngọc ngà - là xưa...
Bây giờ mưa vẫn cứ mưa
Nắng thì là nắng
Nắng trưa
Nắng chiều

Ta mơ.
Ta cứ mơ nhiều
Ước ao như những cánh Diều - bay cao
Ngày xưa về giữa chiêm bao
Cứ mơ để thấy ngọt ngào vây quanh
Cho trời xanh thật là xanh

Tú_Yên

(12-06-2010)

Dấu tình...

Đường trần, hụt hẫng bàn chân
Ngày qua
Tháng lại
...cứ lần lựa đi
Trăm năm
Trăng đó nghĩ gì ?
Mà lơ lửng giữa xanh rì trời cao

Phải chăng mình đã lạc nhau ?
Lạc luôn cái thuở lao đao - muộn mằn.

Dấu tình...
Nhòa với nhọc nhằn
Dấu tình.
Là những băn khoăn - để rồi...

Tú_Yên

(12-06-2010)

Biết đâu tìm

Miệt mài một kiếp lang thang
Chuồn bay
Bay với nắng vàng đang lên
Lung linh - hoa cỏ rập rềnh
Cánh chao có được rộng thênh chổ nằm ?

Một mình giữa cõi trăm năm
Biết đâu tìm kẻ tri âm - hỡi Chuồn ?

Tú_Yên

(10-06-2010)

Chỉ là...

Chỉ là...
Là thoáng hình như...
Mà sao cứ ngỡ quen từ rất lâu ?

Chỉ là lục bát đôi câu
Mưa rơi lại tưởng mùa Ngâu – thật thà

Lục bát ơi !
Lục bát à !
Ngọt ngào như điệu dân ca bên đời.

Chỉ là mấy giọt mưa rơi
Tương tư chi để cho người - nhớ nhau ?

Tú_Yên

(10-06-2010)

Nếu...

Nếu trời vẫn thắm màu xanh
Đừng mang Xuân muộn "để dành" làm chi
Ngày qua ngày
Năm trôi đi
Tuổi mình giờ đã còn gì nữa đâu !

Ví dầu…
Đừng có mưa Ngâu
Thì đời chắc sẽ hết câu - đợi chờ.

Tú_Yên

(05-06-2010)

Thì thôi...

Cái buồn cứ đến khơi khơi
Không ai xua đuổi, gọi mời được đâu
Tại mình nhiều nỗi lo âu
Nên hồn riêng mãi đắm sâu vào buồn

Thì thôi !
Gửi tặng cánh Chuồn
Nó bay đi mất - cái buồn...bay theo.

Thế là tâm tĩnh, trong veo
Như làn gió thoảng hút heo lưng trời
Giả từ mi nhé - buồn ơi !

Tú_Yên

(05-06-2010)

Buồn ?

Buồn tôi như cánh Chuồn Chuồn
Mỏng manh mà lại vẫn luôn nao lòng
Khi đầy - đầy tợ biển Đông
Khi vơi - thì lại như không có gì.

Buồn về
Ở lại hay đi ?
Níu tay
Có níu được gì mà mong
Trăng vàng soi rọi bến sông
Biển khao khát gọi...
Thuyền không trở về.

Khuất xa
Nỗi nhớ bộn bề
Chuồn ơi !
Chở tiếng hẹn thề - đi đâu ?

Tú_Yên

(04-06-2010)

Thơ thì cũng chỉ thơ thôi

Vì đâu ?
Mưa...lại mưa tuôn
Mộng mơ như những cánh Chuồn bay cao
Có khi là bóng Trăng, Sao
Có khi như gió đi vào mông mênh

Đường đời lắm nẻo chông chênh
Mộng mơ
Vơ vẩn...
Lênh đênh
Để rồi...
Thơ thì cũng chỉ thơ thôi.

Tú_Yên

(04-06-2010)

Hoa Hồng đỏ

Ngát hương thơm
Những đóa Hồng
Thắm tươi như cả tấm lòng sắc son
Thủy chung
Nhân nghĩa vẹn toàn
Trăm năm duyên nợ mãi tròn - trăm năm.

Tú_Yên

(04-06-2010)

Hoa Hồng đỏ

Đóa hoa Hồng thắm đỏ
Ngan ngát tựa hương đời
Như tình yêu bất diệt
Nồng nàn duyên lứa đôi.

Tú_Yên

(04-06-2010)

Biển & Sông

Em như dòng sông nhỏ
Hiền hòa trôi loanh quanh
Tìm đường về cuối bãi
Biển là anh - đầu gành ?

Anh - mênh mông...con sóng
Rạt rào cuốn bờ xa
Đem những niềm thương nhớ
Gửi theo mây la đà.

Sông là sông - muôn thuở
Đường dài
Trôi...
Lặng trôi

Anh vẫn là biển rộng
Tìm em
Theo...mưa rơi...

Tú_Yên

(02-06-2010)

Giận

Giận anh.
Em giận cả trời
Đổ cơn mưa để em thời ướt mem
Lạnh lùng đứng giữa màn đêm
Giận anh
Em lại giận thêm...(luôn mình)

Ào ào - ngọn gió vô tình
Làm cho mưa chợt thình lình to hơn.

Giận anh.
Giận cái...cười mơn
Dỗ chi ?
Em đã quyết hờn...(trăm năm)

Tú_Yên

(31-05-2010)

Đôi khi

Đôi khi
Gom chút hững hờ
Cùng dăm giọt lệ cho thơ biết buồn
 
Xót xa
Câu_chữ khơi nguồn
Tâm tình như bóng mây luồn trăng thanh
 
Biết đâu chẳng phải em_anh
Chỉ là một chút tơ mành - buông lơi.
 
Tú_Yên
(31-05-2010)

Vẫn chưa

Lạc loài...
Em - những bước chân
Nhỏ nhoi đi giữa đường trần chông chênh
Vần thơ như sóng lênh đênh
Như cơn gió nhẹ mông mênh bên đời

Phận duyên ?
Ảo ảnh xa vời
Biết đâu cũng chỉ là lời đẩy đưa

Dẫu rằng...
Trời nắng rồi mưa
Mà mình thì mãi vẫn chưa…
Ơi buồn !

Tú_Yên
(31-05-2010)

Biển & Sông

Hình như biển - vẫn lạc loài giữa biển
Sông bềnh bồng với bao chuyến viễn du

Biển xao xác rồi ì ầm gào thét
Sông êm đềm ngân vọng những lời ru.

Tú_Yên

(30-05-2010)

Trách...

Trách thầm con tạo lá lay
Biết nhau chi để mỗi ngày mỗi xa
Năm rồi năm nữa trôi qua
Vần thơ cứ vẫn mãi là...vần thơ.

Trách mình
Chỉ tội hay mơ...

Tú_Yên

(30-05-2010)

Mẹ

Thiếu Mẹ hiền
Lòng con sẽ chông chênh
Thuyền không lái và đời không lối thoát
Tiếng gọi Mẹ
Con vẫn hoài khao khát
Và vẫn về trong giấc ngủ mồ côi.

Thiếu Mẹ rồi
Buồn !
Buồn lắm.
Mẹ ơi !

Tú_Yên

(30-05-2010)

Là thơ

Anh chờ...
Hạnh phúc mênh mang
Về theo tia nắng sẽ sàng vừa lên

Em gom làn gió lênh đênh
Và vầng mây mỏng bồng bềnh trời cao
Viết thành thơ để tặng nhau
Cho đời bỗng nhuộm sắc màu lung linh.

Là thơ - kể chuyện chúng mình
Là thơ - như giấc mơ xinh mới về.

Tú_Yên

(28-05-2010)

Hình như...

Hình như...
Con sóng ngàn khơi
Cứ luôn quấn quýt giữa trời bao la

Thế mà mình lại cách xa
Anh và em
Cũng chỉ là
Hình như...

Có chăng lời cuối tạ từ
Gửi thầm theo những cánh thư thuở nào ?

Hình như…
Mùa đã xanh xao
Bàn tay vẫy
Một tiếng chào…
Rồi thôi !

Tú_Yên

(27-05-2010)

Trả anh...

Ừ thì...
Em sẽ trả anh
Niềm mong, nỗi đợi...mộng lành - vu vơ

Trả anh bằng những bài thơ
Dịu dàng về giữa giấc mơ - dịu dàng.

Trả anh màu nắng sẽ sàng
Trả anh sắc tím...chiều loang loáng - chiều

Trả anh ?
Trả biết bao điều...
Bay cao như những cánh Diều - được không ?

Tú_Yên

(26-05-2010)

Không muốn làm thơ ?

Nếu một ngày, Tôi rời bỏ trang thơ
Ai sẽ khóc...sẽ buồn...sẽ nhớ...?


Có lắm lúc...
Không muốn làm thơ nữa
Vậy mà sao lòng lại cứ hiu buồn
Trong đêm vắng cơn mơ về đòi đoạn...
Nhớ nhung gì mà mắt lệ rơi tuôn ?

Ta cũng đã đôi lần mong đoạn tuyệt
Vần thơ buồn. Buồn nẫu ruột người ta
Chỉ xa xót và lắm điều...xui xẻo
Những chông chênh, vụn vỡ...
Thế thôi mà.

Là câu_chữ ghép lại thành âm điệu
Muốn nói gì - biết ai hiểu cho chăng ?
Nặng trĩu niềm riêng...
Xao xuyến
Nhọc nhằn
Những chao đảo
Thăng trầm trong cuộc sống ?

Ta đã quyết...
Quên khung trời mơ mộng
Không làm thơ.
Nhất định - chẳng làm thơ
Khép đôi cánh diệu huyền...đêm hư ảo
Đóng cửa
Cài then...
Cho tim bớt ơ thờ.
...

Đã đành không muốn làm thơ nữa
Mà tấc lòng riêng...lại rối bời !

Tú_Yên

(21-05-2010)

Mẹ

Mẹ là…một giấc mơ gần
Đêm đêm về giữa bâng khuâng - xé lòng
Biết bao cuồng nộ bão giông
Vòng tay Mẹ vẫn ấm nồng chở che.

À ơi !
Nhịp võng trưa hè
Tiếng ai ru để mình nghe nhớ nhiều...
Nhớ hình bóng Mẹ thân yêu
Nhớ bàn chân
Nhớ liêu xiêu dáng gầy

Mẹ dường lẩn khuất đâu đây
Ngàn năm tiếng "Mẹ" vẫn đầy buồng tim.

Tú_Yên

(17-05-2010)

Để rồi...

Chiều tàn
Nắng hóa xa xăm
Cho đêm buông giấc lặng thầm xuống đêm
Lá vương sương
Cánh lá mềm
Ngày đong đếm tuổi
Ngày thêm hiu buồn.

Để rồi...
Trăng vẫn...trăng suông
Để rồi...
Sông lại theo nguồn
Sông xuôi...

Tú_Yên

(15-05-2010)

Biển ?

Chẳng bao giờ biển chịu im thinh 
Luôn ào ạt xô bờ bằng sóng cả
Dấu chân in...
Của một thời quen_lạ
Đọng lại gì trong hối hả thời gian ?
 
Biển hiu buồn
Con sóng cứ miên man
Dường như giấu một điều khao khát
Không có em lặng ngồi nghe biển hát
Anh đợi chờ ?
Ngơ ngác ngóng trời xa.
 
Biển nhớ gì ?
Ngàn vạn những năm qua.
 
Tú_Yên 
(15-05-2010)

Biết đâu

Thì là...
Một chút vu vơ
Loanh quanh rồi chỉ thuộc thơ - một vần
Mong sao...
Mộng cứ đến gần
Trăng đong đưa để ngại ngần - ước ao...

Chiêm bao về giữa...chiêm bao
Chắt chiu một chút hanh hao cuối mùa

Hỏi rằng: có nhớ thơ xưa ?
Hay là chỉ chuyện đủ_vừa...thế thôi ?

Sao trời bất chợt đổi ngôi
Biết đâu có lúc...quên rồi vần thơ ?

Tú_Yên

(11-05-2010)

Ước gì trở lại ngày xưa

Ước gì trở lại ngày xưa
Để mây thật trắng 
Để trưa thật nồng
Để đời không phải bão giông
Để Ta nhìn cánh Phượng hồng - rất xinh.
 
Quê mình, là đó - Trà Vinh
Nghìn năm vẫn mãi thắm tình nước non. 

Tú_Yên
(11-05-2010)

Thơ_Đời

Gió vu vơ
Đưa mây đến bến chờ
Mong đời đẹp nên đan vần thơ mộng

Trời cao rộng
Trùng dương dâng sóng
Chân trời xa tím ngắt sắc hoàng hôn
Chiều bâng khuâng
Bạc đầu_sóng...dập dồn
Hôn bờ cát đang thả hồn cuối nẻo

Trăng vắt vẻo
Trên trời cao - vắt vẻo...
Một mùa thơ
Êm ái - một mùa thơ
Dịu dàng_đêm
Cho ta dệt niềm mơ
Đem khắc khoải tình cờ...
Ươm nên mộng

Gió vi vút
Và trời cao lồng lộng
Mang thơ_đời
Trải rộng đến muôn phương.

Tú_Yên

(06-05-2010)

Vẫn là thơ xưa ?

Hình như...
Trời vốn rất xanh
Bất ngờ mây xám vòng quanh la đà
Thế rồi mưa bụi bay qua
Cho thơ xưa vẫn cứ là...thơ xưa.

Mặc đời lắm tiếng nhặt_thưa
Trang thơ cũ kỹ cứ...ừa...vậy thôi
Mộng mơ
Mơ mộng
- để rồi...
Trăng rơi xuống gối bồi hồi lòng riêng.

Đêm qua
Giấc ngủ trôi nghiêng
Sáng nay
Nắng rọi khắp miền - rất trong.
Thơ xưa
Gói - giữ vào lòng ?...

Tú_Yên

(06-05-2010)

Góc yêu thương

Góc yêu thương
Ta gửi giấc mộng thường
Lung linh nắng soi đường về bến đỗ
Đem ưu tư chôn sâu vào đáy mộ
Để não nề, đau khổ biệt mù xa.

Góc yêu thương nhỏ bé của riêng Ta
Chỉ mong được chan hòa hương thơ mới
Đường chông gai
Dẫu một mình đi tới
Vẫn tìm về bến đợi mãi yên bình.

Góc yêu thương
Thầm lặng
Của riêng mình.

Tú_Yên

(06-05-2010)