Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Ngơ ngẩn...

Ta ngơ ngẩn nhìn mùa thu qua cửa
Cuộc đời buồn như tuổi nhớ nghìn năm
Kiếm tìm gì nơi chốn xa xăm ?
Hình như có chút nỗi lòng rơi mất

Mùa thu đến là mùa thu rất thực
Nhưng trong ta lại quá đổi mơ hồ
Những bâng khuâng, xao xuyến…mong chờ...
Ta ngóng đợi điều gì trên nhân thế ?

Mùa thu đến - nhẹ nhàng bao giọt lệ
Rơi vào lòng như sóng biển ngàn khơi
Cứ mãi luôn xao động cuối chân trời
Ta ngơ ngẩn nhìn mùa thu qua cửa…

Tú_Yên

(02-10-2007)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét