Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Những mùa trăng

Em thấy gì qua mấy nẻo sơn khê ?
Người đi mất mà mùa thì đứng lại
Con đường nhỏ vòng vèo xa ngai ngái
Để chông chênh từng nhịp bước chân buồn.

Em thấy gì qua bóng ánh trăng suông ?
Mây bảng lảng và gió luồn xao xác
Trời bơ bơ
Lá thầm thì quên hát
Cho câu thơ đi vắng chẳng quay về.

Em thấy gì qua ngầy ngật cơn mê ?
Cơn sốt buông rơi giọt mồ hôi mặn chát
Người rất xa
Mịt mù đời lang bạt
Gió vẫn lùa...
Mùa quanh quất đâu đây.

Em thấy gì qua nửa giấc ngủ say ?
Khung cửa gió quắt quay niềm mong nhớ
Vẫn khép kín chẳng buồn để mở
Nhốt hồn em trong khoảng trống nhọc nhằn.

Em đã thấy gì...
Qua suốt những mùa trăng ?

Tú_Yên

(15-12-2009)

Hương lụa ngày xưa

Nhớ làm chi ?
Một thời...
Hương áo lụa
Dáng em hiền bên sóng lúa rì rào
Tiếng ru buồn qua làn điệu Ca dao
Ngân vọng lại từ vùng mơ (tiềm thức)

Nhớ làm chi ?
Mùa lúa quê chín rực
Vàng ươm ngõ về...
Đêm thao thức chờ trăng
Dạ lý nồng thơm thoang thoảng thật gần
Có dịu ngọt bằng nét trong ngần sóng mắt ?

Nhớ làm chi ?
Để hồn riêng se sắt
Hương lụa ngày xưa trôi mất tự lâu rồi.

Giờ chỉ còn...
Là giấc mộng dở dang thôi !

Tú_Yên

(11-12-2009)

Rồi ra...

Rồi ra
Lời bỗng tắt lời
Đường tơ mỏng mảnh ai người dệt nên ?

Xót xa.
Lòng cứ buồn tênh
Vần thơ lạc vận
Chông chênh nửa đời.

Rồi ra...
Thuyền cũng xa khơi
Bến ngơ ngẩn nỗi đầy vơi - đoạn trường.

Tú_Yên

(11-12-2009)

Biết bao giờ ?

Dẫu chẳng được gì giữa những tháng năm
Đang lặng lẽ trôi âm thầm theo bóng Nguyệt
Trăng có lúc xoe tròn
…lúc khuyết
Em lạc lõng giữa đời
Anh lại biền biệt mù khơi.

Dẫu chẳng được gì giữa năm tháng chơi vơi
Xao xác bên đời
Rừng chiều tắt nắng
Em là em.
Bơ vơ
Thầm lặng
Suốt cả cuộc đời chỉ mỗi ước mơ thôi

Biết bao giờ ?
Thương nhớ lên ngôi
Cho sóng mắt ngày nào lại long lanh sắc biếc
Rệu rã hôm nay vẫn là niềm hối tiếc
Mùa đi qua
Có quay lại bao giờ !

Dẫu chẳng được gì ngoài những vần thơ
Em đã gửi bao đợi chờ, khát vọng
Cả tin yêu một thời lắng đọng
Trái tim mệt nhoài
Lóng ngóng nỗi hoài mong.

Biết bao giờ
Ánh nắng lại trong ?
Con thuyền cũ ngược dòng về bến hẹn ?

Tú_Yên

(07-12-2009)

Thơ...rơi

Vẫn nhớ tình thơ của thuở nào
Lặng thầm, mình đã gửi trao nhau
Mùa Đông chơm chớm trên màu mắt
Hơi lạnh tràn về (lạnh xiết bao).

Anh bỏ đi rồi
Trăng héo hắt
Vần thơ bảng lảng nỗi chơi vơi
Ngày qua
Qua mãi mà không thấy...
Thơ cũng theo người
Khắc khoải...
Rơi !

Tú_Yên

(07-12-2009)

Mùa Trăng cũ

Mùa Trăng ngày cũ còn vương vấn
Cho mắt môi xưa cũng nhạt màu
Người đi xa khuất nơi nào đấy
Có thấy đong đầy nỗi nhớ nhau ?

Thì thôi !
Khép lại tình thơ nhé

Chẳng xuyến xao chi để bận lòng
Mây trắng còn bay không ấy nhỉ ?
Và gió có về đêm chớm Đông ?

Tú_Yên

(04-12-2009)

Thế là...

Thế là...
Hoa lá ngẩn ngơ
Thơ buông theo với giấc mơ - bềnh bồng
Rung ngân từng tiếng tơ lòng
Bay theo làn gió mùa Đông đang về.

Ngàn xa
Mấy nẻo sơn khê
Lòng riêng ai có gửi về bên em ?
Còn chăng những thoáng êm đềm
Hay mùa qua mất bên thềm rêu phong ?

Đêm qua, mười sáu
Trăng trong
Có lung linh tựa tấc lòng người xa ?

Thì ra...Là giấc mơ qua
Dệt vần thơ mộng bên ta - dịu dàng.

Tú_Yên

(03-12-2009)

Chiều…

Chiều về - bóng nắng trôi nghiêng
Vần thơ bảng lảng qua miền phù vân.

Tú_Yên

(02-12-2009)