Con sóng lăn tăn theo dòng về cuối bãi
Gió ở lưng trời bay mãi để về đâu ?
Cuộc đời thường với bao nỗi bể dâu
Vẫn còn lắm thẩm sâu tình nhân loại
Từ nay không vướng bận gì
Lo toan trút bỏ
Sầu bi trả đời
Đã xong ân nghĩa một thời
Lòng riêng thư thái
Tiếng cười nhẹ tênh.
Tú_Yên
(19-11-2016)
Tự dưng thấy rất yên bình
Thì ra đời lắm chân tình thiện nhân
Không còn những nỗi bâng khuâng
Quanh ta bất chợt trong ngần thiều quang.
Tú_Yên
(09-11-2016)
Thế là mưa thu nhè nhẹ
Bên thềm lất phất…rơi…rơi
Dường như có gì trong gió
Làm mưa lên tiếng ru hời
Khi thời gian qua vội vã
Là bấy mùa thu cứ trôi
Bao nhiêu hạt mưa hối hả
Tung tăng rơi giữa chừng trời
Những bông hoa dại trước nhà mà tôi đã từng thẩn thơ nhìn ngắm.
Nay thì chúng đã xác xơ chứ không còn rực tươi như thuở nào.
Cũng may là tôi đã chụp và lưu giữ lại “để dành xem chơi”