Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Nỗi niềm mơ

(Thủ Vĩ ngâm)

Nghìn năm hoài vọng nỗi niềm mơ
Giữa ánh trăng thanh bóng tỏa mờ
Nhân nghĩa cho lòng thêm ý tưởng
Tâm thành để chữ đọng vần thơ
Góc đời thanh tịnh, ta lưu bước
Chốn ảo an vui, bạn ngóng chờ ?
Thi hữu thân tình luôn thắm thiết
Nghìn năm hoài vọng nỗi niềm mơ. *

Tú_Yên
(14-08-2013)



(*) Không là TVN thì thay câu 8= Như mây quyện gió, sóng xô bờ

Ai hiểu chăng?

Xa biệt phương nào ai hiểu chăng?
Mưa chiều ra rích mịt mù giăng
Người đi chếnh choáng bên ly rượu
Kẻ ở lang thang dưới bóng Hằng
Bấc lụn, canh tàn tâm khắc khoải
Ngày qua, tháng lại dạ băn khoăn
Vì đâu trí não luôn đau khổ?

Xa biệt phương nào ai hiểu chăng?


Tú_Yên
(21-05-2013)

Lãng đãng hương trầm

Bất chợt xao lòng ngẫm lại ta
Trăm năm chưa hết, tóc phai nhòa
Liêu xiêu vách quế, đời trăn trở
Lãng đãng hương trầm, cảnh xót xa
Năm tháng xua đi rồi cũng lại
Khắc giờ níu giữ vẫn trôi qua
Chỉ mong góp nhặt vần thơ cũ
Dỗ giấc an nhiên rất thật thà.

Tú_Yên
(06-07-2012)

Lãng đãng bên trời

Lãng đãng bên trời cơn gió hanh
Tung tăng, đôi bướm lượn song hành
Lao xao, hoa cỏ ngừng say ngủ
Líu ríu, chim chuyền động giấc xanh
Nắng rớt bên đường chao cánh lá
Sương tan bóng liễu nhẹ rung cành
Ngàn năm nhân ảnh rồi phai nhạt
Một kiếp phong trần cũng thoảng nhanh

Tú_Yên
(23-06-2012)

Valentine

Mười mấy mùa trăng - chỉ lúc nầy
Hội hè xa lắc tận Âu_Tây
Phương Nam, thiệp chúc nhiều như Bướm
Xứ Bắc, quà cho đến nhíu mày
Cầu nguyện năm sau Trời phú lộc
Ước mong mùa trước Đất cho tài
Tình Nhân - có phải là cơ hội
Thương lái chờ_trông sớm đến ngày.

Tú_Yên
(14-02-2012)



* Giử lại câu đề và kết

Cơ hội...!

Mười mấy mùa trăng chỉ lúc nầy
Hội hè xa lắc tận Âu_Tây
Tình Nhân - có phải là cơ hội
Thương lái chờ trông sớm đến ngày.

Tú_Yên
(14-02-2012)

Phù du

Trần gian như chỉ một lần chơi
Hơn kém mà chi để rối lời
Trần gian như chốn dừng chân bước 
Thiên đàng là chổ để yên nơi  

Mong manh cơn gió đùa mây trắng
Bảng lảng sương chiều cợt lá rơi
Dẫu đến trăm năm rồi cũng vậy
Phù du - nên giữ cũng xa rời.

Tú_Yên
(19-04-2011)

Chùng chình con sóng

Thơ là thơ viết để xem chơi
Ai kẻ tri âm - nhớ giữ lời
Nước biếc_non xanh...sơn_thủy sắc
Câu_vần xướng_họa - mộng xa khơi
Chùng chình con sóng xô bờ gọi
Lơ lửng mây đùa cánh lá rơi
Một bước thiên thai - sầu vạn kỷ ?
Nghìn năm dương thế - giấc mơ rời.

Tú_Yên
(27-03-2011)

Nắng đã về rồi

Nắng vướng bên thềm, chẳng muốn lơi
Để hồng đôi má, thắm tươi môi
Long lanh mắt biếc em ngời sáng
Lác đác mây xa, gió chợt cười
Trời quá là cao, cao ngút mắt
Đất thì rất thấp, sát bên chân
Nắng là nắng đấy - là tia nắng...
Nắng đã về rồi - nắng khắp sân.

Tú_Yên
(01-08-2010)

Vần thơ viết cho ai ?

Vần thơ chẳng biết viết cho ai ?
Đêm tối qua đi lại đến ngày
Mưa đến mưa về, mưa rơi rớt
Nắng đi nắng lại, nắng loay hoay
Ta chờ, ta đợi, luôn mong ngóng
Người đến, người đi, chẳng nhớ gì
Thầm hỏi lòng sao ray rứt mãi
Là mơ hay thực - khối tình si ?

Tú_Yên
(07-07-2010)

Bâng khuâng

Chiều bâng khuâng, bóng nắng xa dần
Một kiếp phù sinh mỏi bước chân
Biết kiếm tìm đâu mùa Nguyệt sáng
Mơ ngày tươi thắm ngát hoa Xuân ?
Đời trôi nghiêng ngả, đời xao xác
Cuộc sống trĩu buồn đeo bám thân
Vất vả, truân chuyên mà chẳng thể...
Trả xong món nợ giữa gian trần.

Tú_Yên
(14-11-2009)

Khúc Nhạc_Thơ

Ta gửi hồn ta trong ý thơ
Trôi theo vạt nắng thoáng xa mờ
Trời cao bảng lảng vầng mây trắng
Mặt đất rêu mòn vương bóng tơ
Khúc nhạc muôn thu dường lắng đọng
Tơ lòng dệt mãi vẫn hoài mơ
Đa mang cho lắm nên hồn vẫn...
Khắc khoải ngàn năm nỗi đợi chờ.

Tú_Yên
(06-11-2009)

Thời gian rơi

Chiều tím buồn rơi khắp núi đồi
Chim tìm về tổ sóng từng đôi
Gió hiu hiu thổi tầng mây trắng
Bóng nắng soi soi dáng một người
Con nước ngàn năm con nước chảy
Thuyền trôi xa bến để bùi ngùi
Ta đi gom góp thời gian cũ
Nhặt nhạnh xong rồi lại đánh rơi.

Tú_Yên
(08-08-2009)

Giọt nắng

Giọt nắng long lanh, giọt nắng...cười
Thả hồn mơ mộng với thơ chơi
Gom bao câu_chữ trần gian lại
Ghép bản tình ca của đất_trời
Gió giữa ngàn xa vi vút mãi
Vầng mây lặng lẽ cứ êm trôi
Ta mang thêm chút bình yên_nắng
Để ghép thơ_đời, tri kỷ ơi !

Tú_Yên
(07-08-2009)

Mưa rớt

Mưa rớt bên đời, mưa rớt qua
Giọt buồn, buồn tựa cỏi lòng Ta
Gió thoang thoảng gió vòng quanh mãi
Mây bỗng ngừng trôi, nắng chợt nhòa
Ríu rít ngàn xanh chim gọi sáng
Thâm trầm canh vắng Vạc kêu sương
Nơi nào biền biệt, người đi mất
Bỏ lại mình Ta giữa tịch lương.

Tú_Yên
(14-07-2009)

Giọt sương

Giọt sương lóng lánh...giọt sương rơi
Rơi xuống trần gian, xuống cuộc đời
Chiếc lá vô tâm hờ hững quá
Mây chiều bảng lảng giữa chơi vơi
Trăm năm Nhật_Nguyệt xoay vòng mãi
Vạn kiếp Thu_Phong cứ lững lờ
Ta đứng bên đường ngơ ngác đợi...
Đợi chiều ươm mộng những vần thơ.

Tú_Yên
(14-07-2009)

Mưa rơi

Chiều nghiêng nghiêng, gió thoảng ven đồi
Nhạn lạc đàn nên Nhạn lẻ đôi
Con dốc vòng quanh, con dốc lượn
Đường xa xa tắp, vắng chân người
Trời xanh lưng lửng, trời xanh ngát
Đất ở nơi đây, đất ngậm ngùi
Mây xám về qua, mây xám ngắt
Thình lình, bỗng chợt...chợt...mưa rơi !

Tú_Yên
(04-07-2009)

Đếm lấy vần thơ

Có phải rằng: Người thật đã quên
Nhớ thương, thương nhớ lẫn ưu phiền
Những chiều tìm lại thăm con phố
Mấy sáng về qua viếng mái hiên
Con sóng xô bờ nên mất dấu...
Dòng sông cạn nước khó xoay thuyền
Thềm rêu, đếm lấy vần thơ rụng
Còn được chăng là chữ nợ duyên ?

Tú_Yên
(28-06-2009)

Hiu hắt

Hiu hắt bên song, gió thoảng vèo
Đầu ghềnh vách đá dựng cheo leo
Vàng thu, lá rụng qua song cửa
Đỏ hạ, mây trôi đến cuối đèo
Bóng nắng êm đềm soi khóm trúc
Đêm tàn lơ lửng gội trăng treo
Người đi xao xuyến niềm mong đợi
Kẻ ở bâng khuâng kiếp bọt bèo.

Tú_Yên
(23-06-2009)

Hư không

Người về theo chiếc lá thu rơi
Lờ lững mây bay trắng cả trời
Tiếng gió ru cành xao xác quá
Lời thơ gói mộng lắm chơi vơi
Lao chao nắng hạ, đìu hiu lối 
Lãng đãng thu phong, lướt thướt cầu
Năm tháng trôi qua, đời tất bật 
Bốn mùa xoay chuyển, dạ lo âu ?

Tú_Yên
(22-06-2009)

Nhớ quê

Xa xôi lòng vẫn nhớ thương quê
Thấp thoáng thời gian lắm bộn bề
Biển cả bao đời vơi cạn nước ?
Trời cao mấy thuở giũ cơn mê
Vàng ươm đồng lúa, người lui tới
Xanh ngát sông quê nước chảy về
Ai đứng chờ ai trên bến hẹn ?
Để buồn rơi rớt giữa lê thê !

Tú_Yên
(11-06-2009)

Khúc Nhạc thơ

Ghép nhạc vào thơ - khúc nhạc thơ
Lung linh, huyền hoặc ánh trăng mờ
Huyền cầm thoảng tiếng trầm trong gió
Đỉnh núi mây mù giăng bóng tơ
Loang loáng sương pha chòm lá biếc
Mịt mù tuyết phủ cánh hoa mơ
Đường qua khẽ bước chân nhè nhẹ
Có đợi gì không - có đợi chờ ?

Tú_Yên
(05-06-2009)

Nói Dóc chơi













Nói dóc chơi

Ngồi buồn nói dóc mà chơi

Nói cho quên hết cuộc đời đa đoan
Nói nhăng
Nói cuội
Nói càn

Nói vu vơ
Để lan man - cười khì...


Tú_Yên
(01-01-2009)
 

Mộng hờ - gió bay

Nầy người
Sao hỏi khó ghê

Nếu chê ?
Chẳng biết là chê cái gì
Thơ mình lắm lúc_đôi khi
Vẩn vơ như gió_mây đi lại về

Nầy người
Hỏi khó

...hóa quê
Làm thinh không cũng ủ ê - chau mày
Lục bát tình - dở hóa hay
Là nhờ chút mộng héo gầy (ươm mơ)

Nầy nầy
Thơ chỉ là thơ
Chê chi...một thoáng mộng hờ - gió bay.

Tú_Yên
(22-01-2013)