Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

…là thơ dịu dàng

3.2

Tôi không mơ: chuyện xa vời
Bao quanh ta chỉ đất trời bao la
Mênh mông: tinh tú, thiên hà
Biết đâu hỷ xả với là từ bi ?!

Hy vọng


hs
Mang hy vọng – ta tìm điều có thể…
Để chân tâm không như áng mây mù
Lòng hướng thiện, mong cho đời thanh thản
Khi kiếp người – chỉ thoáng chốc…phù du.

Tú_Yên
(23-08-2016)

Cũng rồi…

mthu17

Người ta lắm của nhiều tiền
Cho nên tụ tập liền liền – rong chơi
Tôi thì…túi rỗng – buồn ơi !
Thẩn thơ ngồi ngắm bóng thời gian qua