Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ

 












Dừa trắng & Mưa


Tròn xoe – giọt nước long lanh
Làm cho sắc trắng trở thành tinh khôi
Bình thường, giản dị – thế thôi
Mà màu trắng cứ làm Tôi xao lòng.


Bốn mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông
Màu hoa Dừa vẫn trắng trong 4 mùa.

Tú_Yên

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Lời cho Mây (19)

 










Lời cho Mây (19)

Mây lửng lơ đầy trên khoảng không
Giữa vùng hoang vắng – giữa mênh mông
Chia đôi trời đất thành hai nửa
Như đó với đây mãi cách lòng.

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Trung Thu thảo hiền

 Một chút kỷ niệm gia đình mà Tôi muốn lưu giữ.
Đó là tấm lòng của dâu Phương Thúy.

















Trung Thu nghĩa tình













 Mối thân tình giữa 2 thế hệ mà Tôi muốn lưu giữ.

Cũng là niềm vui trong những ngày tháng ít ỏi còn lại
Và để nhận ra rằng: dù xã hội có thế nào, lòng người có ra sao – thì ở đâu đó vẫn còn có những mối thân tình trong sáng và ấm áp.

Cảm ơn hai Cháu Nhân Thạch – Nhung Nguyễn.

Cảm ơn hai Cháu rất nhiều về những gì đã luôn dành cho Bác.














Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

Trung Thu sớm

 Quà Trung Thu của Út Huỳnh Anh.



Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Lời cho Mây (18)

 










Lời cho Mây (18)

Mong muôn đời Mây vẫn chỉ là mây
Để bay mãi trên trời đầy phóng khoáng
Cũng là để đếm giùm Ta năm tháng
Có tiếng cười trong sáng của bình yên.

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

Lời cho Mây (17)

 










Lời cho Mây (17)


Mây giống như bông – trắng nõn nà
Mây là khói tỏa bếp quê ta
Mây như tơ mỏng luôn mềm mại
Mây cũng lạnh lùng buổi tuyết sa.

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Lời cho Mây (16)

 










Lời cho Mây (16)


Mây muôn đời vẫn mãi là mây thôi
Sao Ta lại luôn bồi hồi khó tả
Cũng ước muốn Mây trở thành xa lạ
Để lòng riêng không nấn ná điều gì.

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Lời cho Mây (15)

 










Lời cho Mây (15)

Mỗi một ngày Ta đều nghĩ đến Mây
Như sông Ngân vẫn mong bầy Ô Thước
Hay vì bởi Mây giăng đầy phía trước
Trên vòm trời ngay ngưỡng cửa nhà Ta?

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

Lời hẹn cho Win

 










Lời hẹn cho Win


Mới đó mà một năm rồi!
Một khoảng thời gian dù chẳng mấy dài nhưng lại đong đầy những nhớ thương, khắc khoải.

Một năm – với 12 tháng – với 365 ngày…
Những giờ…những phút trôi qua…

Chưa bao giờ Tôi quên Win – chú Chó rất gần gũi và sống lâu nhất bên cạnh Tôi.

14 năm – khoảng thời gian đủ để mình thấy nhớ nhiều hơn những kỷ niệm.