Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thong dong.

trg10

Thong dong

Thong dong đếm những ngày sau cuối
Năm tháng chừng như hóa nhẹ nhàng
Chẳng mơ danh hão – tình hư ảo
Quên hết khoảng đời lắm trái ngang.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Điều muốn nói...?

                       * Gửi về…SN 22/4

















Điều muốn nói…?

Có nhiều điều muốn nói ở hôm nay
Nhưng nghĩ lại dông dài thì cũng vậy
Điều muốn thấy chẳng bao giờ được thấy
Lời muốn nghe – không nghe được bao giờ.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Tìm lại bình yên

bg2

Tìm li bình yên

Ta bước đi qua khúc rẽ cuộc đời
Để tìm lại cái thời luôn thanh thản
Dù vốn biết chẳng còn bao năm tháng
Vẫn thấy mình còn có khoảng bình yên.

Tú_Yên
(09-04-2019)

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Nhớ.


Nhớ.

Chị ơi!
Em nhớ Chị nhiều
Chị đi mất biệt như Diều đứt dây
Nỗi buồn đếm đã đầy tay
Nỗi đau trút xuống tháng ngày chênh chao.