Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Dùng dằng ?

Người đi
Quên
Nhớ
…gì Ta ?
Dùng dằng ?
Nên phải hóa ra - ngại ngần

Chiều tàn
Hạt nắng bâng khuâng
Chờ mong chi nữa
Mùa Xuân - mất rồi !

Dùng dằng
Nên Nhạn - lẻ đôi
Đành cho
…tại…bởi…


Thì thôi !
Thôi thì…

Tú_Yên
(11-04-2014)

Hoa Hồng



















Kiêu sa - một đóa Hồng vàng

Thanh tao Hồng trắng
Điệu đàng Hồng xanh
Chập chờn cánh bướm vờn quanh
Hồng đỏ rực rỡ trên cành đong đưa

Ngại gì mưa sớm_nắng trưa
“Tình yêu dâng Mẹ
Xin thưa: Hoa Hồng”

Cao sang
Vương giả
Thong dong
Đóa Hồng vẫn mãi đóa Hồng - kiêu sa.

Tú_Yên
(11-04-2014)

Một mình

Một mình thôi
Một mình Tôi
Chân trời xa tắp - lẻ loi đi_về
Đường trần lắm nỗi nhiêu khê
Làm sao để những bộn bề trôi xa ?

Một mình thôi
Một mình Ta
Gian nan giữa những phong ba cuộc đời
Đành gom lấy chữ rụng rơi
Ghép thành thơ để xem chơi - đở buồn.

Như sông - cứ mãi xa nguồn
Như mùa Đông lạnh tuyết tuôn mịt mù

Ơi nầy !
Nắng Hạ Sương Thu
Hãy cho ta chút…hình như - muộn mằn

Một mình Tôi
Một mình Trăng
Vì đâu lại cứ băn khoăn - một mình !?

Tú_Yên
(25-03-2014)

Chúc Người - Sinh Nhật



Chúc Người - Sinh Nhật nầy vui vẻ
Nhiều khúc thơ ca gửi tặng đời
Dẫu bao mưa_nắng trần gian cũng…
Thư thái_an lành - trí thảnh thơi

Chúc Người - Sinh Nhật tròn mơ ước
Trải rộng chân tâm
Trải rộng lòng
Bao dung như nắng ngày giông bão
Ý thiện - muôn đời luôn sáng trong

Chúc Người - Sinh Nhật nhiều may mắn
Mong muốn xưa_xa sẽ đạt thành
Yêu thương chấp cánh về nơi cũ
Mộng hóa mây ngàn dưới nắng xanh.

Chúc Người - Sinh Nhật
Hoài như thế
Để góc thiên lương mãi rạng ngời
Như sông
Như suối
Như dòng nước
Năm tháng êm đềm luôn thắm tươi.

Tú_Yên
(14-03-2014)

Đêm…

Đêm nhiều vắng lặng, mông mênh
Thuyền xa nên bến buồn tênh - lạnh lùng.

Có là con sóng bao dung ?
Có là trăng để soi chung bóng_hình ?
Có là thơ tặng riêng mình ?
Có là người nhớ…chút tình quê hương ?

Đêm sao - đêm lắm miên trường
Để ta lạc giữa mộng thường - cô liêu.

Tú_Yên
(13-03-2014)

Ngày vui 8-3











Hôm qua, 8 tháng 3 là một ngày vui đối với tôi.
Niềm vui đến thật tự nhiên mặc dù tôi không hề cố công tìm kiếm.
Có lẽ đó là thành quả tất nhiên…từ “sự cho đi” mà không bao giờ tôi nghĩ đến điều sẽ “được nhận lại” chăng ?


Sợi nhớ_Sợi thương…

Bao năm chữ hiếu vẹn tròn
Mẹ đi, bỏ lại…
Cha mòn mỏi trông

Từ nguồn nước chảy ra sông
Từ con, ngày tháng…trống không - hiu buồn.
Đêm về quạnh vắng - Trăng suông
Sắc se cơn gió khẽ luồn qua song

Không Me
Đời hóa mênh mông
Sợi thương
Sợi nhớ
…nặng lòng biết bao.

Làm gì để sớt chia nhau ?
Vần thơ nhắn gửi đượm màu băn khoăn

“Mong Người nơi cõi vĩnh hằng
Thiên thu một giấc tâm_thân yên bình”

Tú_Yên
(06-03-2014)

Hóa ra…

Ngại ngần…
Nên bỗng hóa ra
Buồn rơi theo giọt mưa sa - thình lình

Cuối mùa, hoa chẳng còn xinh
Thời gian sương tuyết
Tóc mình - hóa ra…

Thôi đành…
Mượn bóng Thiên hà
Mượn vầng trăng mộng làm quà gửi trao
Mượn lời
Mượn chữ thanh tao
Tặng cho người cứ…lao đao - một mình.

Thơ rằng…
Giữa chốn lặng thinh
Dẫu nhiều hư ảo nhưng mình thì không…
Là người trong cõi mênh mông
- Với tâm lương thiện
- Với lòng rộng thênh

Nhưng đời lắm nỗi lênh đênh
Đường qua…mưa_nắng - buồn tênh
…chùng chình


Câu thơ chan chứa chân tình
Là từ con chữ…tượng hình
Hóa ra…

Tú_Yên
(02-03-2014)

Cám ơn…

* Cám ơn TC, NTT và những người bạn đã chúc SN TY

Hôm qua - Sinh Nhật tôi lần nữa
Có chút niềm vui rất ngọt ngào
Phương xa gửi đến dòng thơ nhắn
Chan chứa thâm tình - thân mến trao

Hôm qua - Sinh Nhật gần như chỉ…
Tôi với vần thơ thấm đẫm buồn
Loanh quanh năm tháng - thân cùng bóng
Lại rất êm đềm (bao vấn vương)

Hôm qua_Sinh Nhật
…thì ra thế
Vẫn có niềm tin giữa cõi trần
Dù cho gian khó nhiều hơn nữa
Tình thật bao giờ cũng dễ thân


Cám ơn ai nhé
Người nơi ảo
Đã có tâm tư rất đậm đà
Ươm tơ cho những vần thơ mộng
Gần lắm đây mà - dẫu cách xa.

Tú_Yên
(02-03-2014)

Thì ra

Thì ra
Cũng bởi giá mà…
Nên Xuân về muộn làm hoa úa tàn
Thuyền đành bỏ bến không sang
Sông xưa sóng gợn…loang loang…
Chiều buồn.

Thì ra
Nửa mảnh trăng suông
Đã không đủ sáng đoạn đường em qua
Làm đêm chợt lắm nhạt nhòa
Tình như vỗ cánh vút xa nghìn trùng.

Giá mà…
Thơ bớt mông lung
Để tròn giấc mộng trong vùng ảo hư


Tháng năm quay quắt mệt nhừ
Rồi ra cũng chỉ
Hình như…
Giá mà…

Tú_Yên
(27-02-2014)