Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Gởi Người...

Gởi cho Người nắm đất
Chắt lọc từ quê hương
Gói những điều yên ả
An vui nơi vô thường

Gởi cho Người bóng nắng
Đã nhạt nhòa chân mây
Miên du về xa vắng
Để bâng khuâng dâng đầy

Gởi về Người - tất cả
Những gì...
- Là nhân gian
Ôm vào tim đi nhé
Ghép thơ
Mơ...
Địa đàng.

Tú_Yên

(26-03-2012)

Sinh Nhật Tháng Ba

Tặng Người một đóa Từ Tâm
Chắt chiu đủ mấy mươi năm cuộc đời
Đọng đầy ước vọng xa khơi
Gửi cho nhân thế những lời - thiên thu.

Tặng Người
Ngọt lịm lời ru
À ơi...
Từ thuở mịt mù trời mây
Theo làn gió nhẹ vờn bay
Để vần thơ cũng qua ngày - tinh tươm.

Tặng Người hạt nắng vàng ươm
Lung linh giữa cõi vô thường_đa đoan
Bất ngờ...
Ngày mới chợt sang
Cúc Tần trải lối thênh thang - đường về

Tặng Người một bóng Trăng quê
Cò nghiêng cánh đậu bờ đê, lúa đầy...

Tháng ba.
Vẫn có một ngày
Chúc Người
Sinh Nhật_hôm nay
Ngọt ngào.

Tú_Yên

(14-03-2012)

Bao dung...

Giữa trời gió mãi bao dung
Như vầng trăng cứ mông lung biệt mù
Xuân sang
Đến Hạ...
Lại Thu
Sóng xô bờ cát kể từ - nghìn năm...

Một mai lạc bước thăng_trầm
Thì mơ vẫn mãi âm thầm mơ thôi

Gió là...cơn gió mồ côi
Thiên thu ươm giấc mộng đời - bao dung.

Tú_Yên

(04-03-2012)

Chỉ là...

Thôi không than oán sự đời
Thế nhân là những đổi dời nghìn năm
Bước chân lạc giữa thăng_trầm
Đa đoan chi cũng kiếp Tằm ươm tơ.

Thật thà từ thuở nguyên sơ
Bán_mua ?
Là chuyện mù mờ - đếm_đo
Kiếp người...
buồn_khổ
âu lo
Ít_nhiều
Được_mất
…như đò xuôi sông.

Thước đâu dò thấu cõi lòng
Nổi trôi
Đời lắm long đong
Chỉ là...

Tú_Yên

(19-02-2012)

Mù vây - lối đời !

Đẩy đưa chi - những hư thừa
Mùa xưa đã khép, mãi chưa tìm về
Mịt mờ mấy lối chân quê
Từ em
Đời cứ bộn bề
Nắng
Mưa

Gió buồn lay bóng mây thưa
Lá vàng rơi ngập nẻo trưa_đường chiều
Chùng dây
Nên đứt cánh Diều
Cánh Diều lạc lối
Ít_nhiều...
Thì thôi !

Thì thôi !
Thôi nhé - thì thôi
Hình như sóng vỗ, để rồi khơi xa ?
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua
Từ em.
Nắng đã nhạt nhòa chân mây

Ươm chi giấc mộng vơi_đầy
Mơ là mơ đấy
Mù vây - lối đời.

Tú_Yên

(15-02-2012)

Kiếp tàn tro

Hóa kiếp tàn tro phủ lối đời
Nhạc lòng ai trổi để thơ rơi
Âm ba như tiếng nghìn con sóng
Ngân vọng bờ xa cuối góc trời

Có phải là thơ khiến nhạc buồn ?
Nên dòng âm điệu rạt rào tuôn
Ngân nga ru khúc tình nhân thế
Trải mộng theo vầng Trăng lửng buông.

Hoá kiếp tàn tro - hết kiếp người
Cho thơ hòa nhạc để đời tươi
Cho mây vơ vẩn cùng cơn gió
Cho cả trần gian rộn tiếng cười

Thơ vẫn là thơ - ghép nhạc lòng
Rì rầm như tiếng của dòng sông
Loanh quanh xuôi chảy về xa khuất
Ươm ước mơ đời
Ươm ngóng trông

Hóa kiếp tàn tro ?
Chỉ vậy thôi !
Như làn mây bạc lững lờ trôi
Cho người thương nhớ...người trong mộng
Hóa kiếp tàn tro phủ lối đời.

Tú_Yên

(15-02-2012)

Như gió_như mây

Mưa chiều rớt giọt - lê thê
Nắng bờ sông vắng ủ ê lâu rồi

Cầu Vồng lệch sắc
Mây trôi
Diều xưa cũng đã cuối trời - buông dây

Mơ mòng chi chuyện đó_đây
Đó_đây ?
Như gió
Như mây
…lạc đường.

Tú_Yên

(19-02-2012)

Hoa Tâm

Tiếng đàn trầm lắng đêm Xuân
Hoa Tâm mấy đóa trắng ngần - ru nhau
Rì rào
Cánh lá lao xao
Xa em từ độ mây cao lửng trời ?

Nầy đây
Hạt nắng chiếu ngời
Tâm_Hoa trao gửi
Một đời thủy chung
Mịt mùng
Cõi mộng mông lung
Từ em - hư ảo chập chùng bủa vây

Hoa Tâm hé nụ - tròn đầy

Tú_Yên

(14-02-2012)

Vẫn là...Mẹ đấy - Mẹ ơi !

Vẫn là...Mẹ đấy
Mẹ ơi !
Mù xa nên mãi cuộc đời - thành không
Nhớ thương như nước xuôi dòng
Tràn dâng tâm tưởng_tim lòng
Con đau !

Vẫn là...
Ngày tháng qua mau
Niềm riêng trĩu nặng
Trước_sau - không nhòa.

Nguyện xin : Nơi cõi ta bà
Mẹ yên giấc giữa hương hoa - niết bàn.

Tú_Yên

(14-02-2012)

Xuân

Xuân vẫn là Xuân
- nhẹ bước về
Ấm nồng hương lúa góc làng quê
Xuân cho đôi lứa tình thêm thắm
Ngọt ngất men yêu
Vẹn ước thề.

Tú_Yên

(14-01-2012)

...Vẫn muốn

Thì vẫn thế
Giọt cà phê ngọt, đắng
Ướp lòng ta thầm lặng nỗi hoài mơ
Chợt một ngày câu_chữ hóa thành thơ
Vui bảng lảng...
Để mộng hờ biến mất.

Thì vẫn thế
Niềm tin là rất thật
Giữa tim người, luôn chất ngất - phải không ?
Dẫu đường trần đầy ắp những bão giông
Ta vẫn muốn ruổi giong vào quên lãng.

Ta vẫn muốn...
Miệt mài cùng năm tháng
Vần thơ đời thắp sáng góc bình yên
Quên dương trần tràn ngập nỗi truân chuyên
Trong dung dị
Vẹn nguyền bao ước mộng

Ta vẫn muốn
Vun đầy tia hy vọng

Tú_Yên

(03-01-2012)

Dặn lòng

Dẫu cho trời có rộng_cao
Thì gió vẫn vậy - lao xao giữa đời
Nghìn trùng
Sóng nước xa khơi
Thiên thu mãi chẳng đổi dời - cùng sông

Mây chiều - một kiếp thong dong
Lửng lơ giữa khoảng bềnh bồng - phiêu du
Thơ là...
Mấy khúc nhạc ru
Cho ta những thoáng...
hình như
- thế là...

Nẻo trần
Bóng gió bay qua
Dặn lòng quên hết xót xa
Dặn lòng...

Tú_Yên

(03-01-2012)

Nếu biết...Mùa Xuân

Nếu biết mùa Xuân đã chớm qua
Thu sang
Cánh lá cũng phai nhòa
Năm nầy
Năm nữa...
Năm trôi mất
Ngoảnh lại bên đời
...xa - tít xa.

Giờ đây góp nhặt vần thơ cũ
Viết thuở Xuân đầy - gửi gió mây
Chiều nghiêng_bóng xế
Chiều như cũng...
Níu gió ngàn bay
Gió chẳng đầy !?

Nhớ lắm ngày xưa
Phải thế không ?
Xuân đến_Xuân đi thấy chạnh lòng
Nhớ cánh Mai vàng rơi trước ngõ
Của thời xa thẳm
Của mênh mông.

Thì thôi !
Nếu biết Xuân qua vội
Chẳng nhớ làm chi những ngậm ngùi
Đời như gió vút vào sâu thẳm
Ta hãy yên bình - đón lấy vui.

Tú_Yên

(30-12-2011)

Ví mà...Phải chi...

Ví mà em có làm thơ
Cũng là để mộng_để mơ - với người
Với trời xanh
Với nắng tươi
Cho đầy thêm chút duyên đời - đấy thôi !

Ví mà mây trắng ngừng trôi
Gió yên ả, chẳng xa xôi - chòng chành
Ru ngàn dâu mãi biếc xanh
Dỗ em yên giấc mơ lành đêm thâu.

Phải chi đời có phép mầu
Thì em sẽ lại nguyện câu "an bình
Nguyện ngàn hoa lá thắm xinh
Ngày xưa trở lại với mình - hôm nay".

Phải chi năm tháng chớ dài
Thời gian chỉ mỗi một ngày nhẹ trôi
Để hồng thêm nữa sắc môi
Và em biết cách đãi bôi - vụng về.

Ví mà mấy nẻo sơn khê
Bỗng dưng lại đổ bến về
Phải chi...

Tú_Yên

(25-12-2011)

Cũng vẫn...là xưa

Một chút gì thôi - mãi vấn vương
Nghìn thu viên mãn giấc mơ thường
Là hoa với mộng
Là mong ước
Trải bước phù sinh - nhặt lấy hương...

Một chút gì thôi
Nhớ lắm không ?
...Cơn gió lạnh lùng - gió cuối Đông
Xuân xa lặng lẽ không thèm đến
Nên buốt lòng ai - chữ...mấy dòng...

Một chút gì thôi - để khắc ghi ?
Hay là vơ vẩn mấy vần thi
Trải cho trôi hết thời hoa mộng
Một kiếp_trăm năm - chẳng được gì...

Cũng vẫn...là xưa.
Phải thế chăng ?
Như mây lơ đãng giữa cung Hằng
Như hoa nghiêng cánh
Chiều nghiêng gió
Hiu hắt đêm buồn - lạc bước chân.

Thôi thế thì thôi
Chắc thế thôi.
Vần thơ im ắng
Bóng mùa trôi
Người đi xa khuất, còn đâu nữa
Bỏ cả câu thơ của một thời...

Tú_Yên

(24-12-2011)
 

Vu vơ

Mơ nhiều cũng đôi khi đau xót
Giấc mộng thường ít ngọt - nhiều cay.

Ngày tàn.
Ngày rớt qua tay
Tôi vu vơ đếm tóc phai nhạt màu.

Tú_Yên

(14-12-2011)

Có phải chiều không ?

Nắng cuối chiều
Biển xa tràn ánh sáng
Ta chờ gì ?
Năm tháng cứ trôi đi
Mơ thật nhiều thì cũng chẳng là chi
Thà như lá - cuốn mình theo gió đẩy.

...

Có phải chiều không ?
Sao nắng ngời đến vậy
Biển lặng buồn
Gió vung vẫy đi hoang
Em đợi chờ chi ?
Ngày đã lắm võ vàng
Cả năm tháng...
Rồi sẽ tàn
Sẽ hết !

Có phải chiều không ?
Biển chợt hóa thành ngờ nghệch
Sóng chẳng tràn
Bờ cát bỗng bâng khuâng
Nước ngập ngừng nên lười biếng trào dâng
Mây khắc khoải - mây cũng dần xa vắng.

Có phải chiều không ?
Biển - chẳng buồn gợn sóng
Nhớ gì đâu ?
Mà đăm đắm trời xa
Ngày lại ngày
Rồi năm tháng trôi qua
Em vẫn thế - thật thà bao nếp nghĩ ?

Có phải chiều không ?
Nắng dường như ích kỷ
Lóe chân trời làm mộng mị liêu xiêu
Mơ để làm gì ?
Khi đời vốn hắt hiu
Thôi anh nhé
Cuối chiều...
Ngày sắp hết !

Tú_Yên

(09-12-2011)

Mây - phương nào ?

Mây ở phương nào
Mây đến đây ?
Lưng trời
...bảng lảng - vẩn vơ bay
Về đâu mây hỡi
Về đâu hỡi ?
Theo bóng Trăng nghiêng - với tháng ngày ?

Năm rồi năm nữa
Lại dần qua
Mây vẫn một mình - trôi rất xa
Nửa bước phong trần
Chân đã mỏi ?
Viễn xứ tha hương
Có nhớ nhà ?

Thôi đừng bay nữa
Ới - mây ơi !
Giũ bụi quan hà - xem lá rơi
Đón ánh Trăng ngà biêng biếc sáng
Thao thức bên song
Gió...lửng trời.

Hãy về mây nhé !
Hãy về đây
Lắng đọng bên thềm - đêm ngất ngây
Đong đưa cánh võng
Chiều thu tím
Nghe tiếng ai ru
Nhớ mỗi ngày...

Tú_Yên

(28-11-2011)

Một chút gì...

Một chút gì thôi
Một chút thôi.
Mà nhiều xao xuyến ở trong Tôi
Ngân nga tiếng nhạc ai - buồn quá
Lắng đọng tâm tư để...lại rồi...

Ngày tháng dần qua - tôi vẫn mơ
Gom từng câu_chữ dệt thành thơ
Gửi mây hay gửi làn sương mỏng
Gửi bóng Trăng xa - mãi lững lờ ?

Thì đó…là thơ
Chỉ vậy thôi
Như làn gió thoảng ở xa xôi
Như bao cánh lá rơi ngoài ngõ
...Chiu chắt dư hương - gửi cõi đời.

Tú_Yên

(27-11-2011)

Thắp sáng niềm mơ

Đêm yên ắng
Thanh bình
Trăng vành vạnh
Thắp niềm mơ mỏng mảnh - lắm mê say
Trời như cũng lững lờ hơi sương lạnh
Góc hiên khuya
Thanh thản - với đêm dài ?

Cười lên nhé
Anh ơi ! Đời vẫn thế
Nẻo trần gian có dâu bể - cũng rồi...
Cuộc sống dẫu rất nhiều điều khắc khoải
Thơ ru buồn
Tìm quên lãng
Thế thôi !

Cười lên nhé.
Anh ơi !
Cười lên nhé.
Thắp niềm tin - cho vẹn vẻ một đời
Thơ là những nốt nhạc trầm ngân vọng
Cười lên nào
Cười lên nhé.
Anh ơi !

Tú_Yên

(20-11-2011)

Trăng...vu vơ

Một bóng
Cùng mây_gió
...lửng trời
Trăng buồn cô quạnh giữa ngàn khơi
Lung linh mờ_tỏ theo con sóng
Hiu hắt bên đời…
Trăng
- muốn rơi ?!

Tú_Yên

(28-10-2011)

Khi...

Khi dòng sông chảy về nguồn
Là ta lạc giữa vui_buồn - thế nhân
Nơi nào là chốn dừng chân
Để mong ngơi nghỉ một lần
Thế thôi !

Khi làn nước cuốn
- hoa trôi
Là ta bước giữa cõi đời ngả nghiêng
Làm sao giũ sạch ưu phiền
Làm sao đổ bến vào miền hương hoa ?

Khi mùa Xuân đã rời xa
Là ta như bóng mây qua - cuối chiều
Dẫu cho mơ ước lắm điều
Thì ra...
Cũng chỉ ít_nhiều
Có_không.

Khi trời mới chớm vào Đông
Sắc se đã phủ ngập lòng người đi
Mơ nhiều.
Biết có được chi
Khi vầng dương rụng - tức thì vào đêm.

Sương rơi mấy giọt ướt mềm
Ta rơi lạc giữa ấm êm_đợi chờ
Khi đời còn có vần thơ
Là ta còn ngóng_còn mơ - một mình.

Tú_Yên

(25-10-2011)

Hôm nay, Tôi về

Lâu lắm rồi
Tôi chẳng ghé vào đây
Trang Văn loay hoay một thời như xa lắc
Cuộc sống bon chen giữa dòng đời được_mất
Cũng chẳng là gì...
Rồi...
Cát bụi mà thôi.

Lâu lắm rồi
Tôi không nhìn lại chính Tôi
Thật quá xa xôi nầy bờ môi_ánh mắt
Dường đâu đấy những tháng ngày quay quắt
Một kiếp con người đắng ngắt những niềm đau.

Thôi cũng không buồn khi nhìn lại phía sau
Đường trước mặt đang chan hòa nắng ấm
Chắc sẽ được thôi - một tình yêu thấm đẫm
Ta lại biết cười - sau năm tháng phôi pha.

Hôm nay Tôi về cùng với áng mây xa
Chiếc lá bay qua, la đà thời quên_nhớ
Gói ghém tâm tư theo từng nhịp thở
Tôi lại bên đời chiu chắt chút niềm vui.

Chắc sẽ được mà.
Chắc sẽ được đấy thôi !

Tú_Yên

(23-10-2011)

Đôi khi...

Đôi khi bỗng thấy dạt dào
Trong tim ta nỗi ngọt ngào tỏa men
Mặc đời lắm chuyện rối ren
Câu thơ vẫn cứ thân quen tự giờ
Biết rằng... mơ chỉ là mơ
Nhưng thân thương cứ bất ngờ - thế thôi !

Đò đi - nay lại về rồi
Bến sông xưa có bồi hồi nữa không ?
Dẫu trời gió giũ...
Mưa giông
Dẫu ngàn năm biển bềnh bồng dập xô
Dẫu rằng sóng mãi ngây ngô
Mơn man con nước vỗ bờ - rồi xa

Thì Mình vẫn lại cùng Ta
Và Ta vẫn cứ ngân nga - với Mình
Cho câu thơ thắm đượm tình
Như bình minh mãi lung linh soi đời

Đò về bến cũ - ai ơi !

Tú_Yên

(23-10-2011)

Xin thưa - Ới Người !

Đò đi rồi sẽ trở về
Ngại gì đôi chút bộn bề gió_mưa
Sông chiều - lười tiếng dạ thưa
Sóng xô xao xác có vừa chiêm bao ?

Đò rằng - rồi sẽ về mau
Cho bờ bến chẳng nôn nao cõi lòng
Ơi người đang mãi chờ mong
Đò về.
Neo đậu bên dòng sông xưa

Quản gì
Năm tháng
Nắng mưa
Đò quay lại bến
Xin thưa...
Ới Người !

Tú_Yên

(14-10-2011)

Ước mơ

Thiên thu vẫn đó lời non nước
Vang vọng nghìn năm tiếng bổng_trầm
Ước mơ luôn mãi là mơ ước
Se sắc bên đời
Giữa tháng năm.

Thì thôi anh nhé !
Thì thôi nhé.
Cứ ước mơ nhiều
Cứ vậy đi.
Cho bóng mây chiều êm êm lạ
Một kiếp phù du cũng chẳng gì...!?

Tú_Yên

(14-10-2011)


Vẫn là con nước

Vẫn là con nước lớn_ròng
Theo sông về cội
Theo dòng về xuôi
Mặc cho thế sự ngậm ngùi
Ta chia nhau những ngọt_bùi - hiếm hoi

Mai nầy đò hết nổi trôi
Sẽ về cùng bến để thôi u sầu
Đò neo_bến đợi...
Vì đâu ?
Cũng là tại...bởi...
giọt ngâu dẫn đường ?

Ngọt ngào điệu "Lý mười thương"
Hạt sương rơi
…để đêm trường - dịu êm.

Tú_Yên

(28-09-2011)

Ới người !

Chiều nay đò cũ lại về
Cho sông không phải não nề nhớ mong
Dẫu cho nước có ngược dòng
Và bao sóng dữ xoáy lòng biển sâu

Thì đò cũng chẳng đi đâu
Thả neo

Gom hết sắc màu trời thơ
Là đây
Đò - của bến chờ
Là đây
Đò của trời mơ - ấm nồng

Sẽ về cùng bến - Ơi sông !
Một đời đò mãi thong dong
Ới người !

Tú_Yên

(24-09-2011)