Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Lặng lẽ buồn

Lặng lẽ buồn
Chiều rơi nhẹ trên tay
Huyền Cầm đong đưa tiếng tơ lòng khe khẽ
Ai cũng có một thời thơ trẻ
Vậy mà sao ngóng mãi vẫn xa ngàn ?

Lặng lẽ buồn
Mây nhè nhẹ lang thang
Bay bay mãi qua khung trời kỷ niệm
Một thời nhớ
Một thời thương
Dẫu luôn hoài tìm kiếm
Vẫn mịt mù như ở cõi hư vô.

Lặng lẽ chiều…
Từng con sóng nhẹ xô
Cho bờ cát thầm thì như vẫy gọi...
Gió ngang qua
Mây la đà như khói
Bảng lảng chiều...
Trời tím bóng hoàng hôn.

Lặng lẽ buồn
Với bao nỗi dại_khôn
Trong cuộc sống luôn bồn chồn, khắc khoải
Ngày qua đi...
Ta có gì còn lại ?
Hay chỉ là những xa ngái - mù khơi ?

Lặng lẽ buồn
Giữa những nỗi chơi vơi
Là chiếc bóng...bên đời
Lặng lẽ.

Tú_Yên

(20-05-2009)

Em mãi bên đời

* Viết thay...

Em
Cô gái dáng ngọc ngà như thể...
Thiên Sứ về trần để ta mãi hoài mơ
Nhớ về em
Day dứt những câu thơ
Khi gót nhỏ hong mềm đường hanh nắng.

Em - Cô gái...
Ta mong trong thầm lặng
Mãi bên đời như chẳng thể rời xa
Là uyên ương về giữa giấc mơ hoa
Là suối hát bài tình ca muôn thuở.

Em - Cô gái hiền ngoan
Cho ta ngỡ...
Bóng mây dịu dàng và hơi thở nồng say
Ta mơ những chiều tay được trong tay
Thong dong bước giữa trời lồng lộng gió.

Em - Cô gái...
Mãi hoài là thế đó
Bên đời ta xao động những yêu thương
Êm êm ru giấc mộng thật bình thường
Mà ngan ngát cả một thời tuổi trẻ.

Em như thể là hương hoa nhè nhẹ
Lại nồng nàn trong tận đáy hồn riêng
Một thuở bên đời trinh trắng, vẹn nguyên
Cho ta mãi ngất ngây dẫu nhiều trắc trở.

Em - Cô gái hiền ngoan
Cho Ta ngỡ...
Yêu thương về tròn duyên nợ trăm năm.

Tú_Yên
(20-05-2009)

Lửng lơ...

Bên sông một chiếc thuyền trôi
Không gian tím ngắt
Buồn ơi là buồn !

Trời chiều bảng lảng hơi sương
Mong manh một cõi vô thường đó thôi !

Trăng ngàn năm mãi mồ côi
Tôi trăm năm cũng chỉ ngồi...vu vơ

Buồn gì ?
Trăng cứ ngẩn ngơ
Lửng lơ
Lơ lửng…
Để chờ đợi ai ?


Trần gian một kiếp lá lay
Trăng nghiêng theo bóng tháng ngày dần xa.

Tú_Yên
(20-05-2009)

Đôi khi...

Đôi khi em ngỡ...hình như...
Hình như mình đã...đã...
Ừ !
Quen nhau.

Mùa Thu gió cứ lao xao
Và bên anh có xạc xào - lá bay ?

Đôi khi...
Đếm tháng
Đếm ngày
Em luôn thầm hỏi “Nầy ai có về ?”
Lặng thầm chìm giữa cơn mê...
Thơ em chỉ những não nề thôi ư ?

Đôi khi...
Em ngỡ...hình như...
Hình như mình vẫn...vẫn...
Ừ...xa xôi !
...

Đôi khi cứ ngỡ
Để rồi....
Chiều trôi trên bến sông đời
- Trăm năm ?

Tú_Yên

(20-05-2009)

Thời gian

Thời gian dẫu lắm xa xôi
Vẫn quanh quẩn
Vẫn đứng ngồi bên ta
 
Ngày qua
Qua...
Lại ngày qua
Hắt hiu năm tháng
…sương pha
- bạc đầu.

Tú_Yên

(20-05-2009)

Miên man

Miên man
Con sóng nghìn năm lẻ
Cứ mãi chơ vơ giữa đất trời
Ầm ì chao đảo xô bờ cát
Rồi đến nơi nào ?
Con sóng ơi !

Tú_Yên

(20-05-2009)

Nếu biết thế...

Nếu biết thế...
Ta không thèm mơ mộng
Khi nghĩ cuộc đời trống rỗng chẳng có chi
Là lo toan
Là phiền muộn…
Là sầu bi
Là trăn trở
Và những gì - bề bộn ?

Nếu biết thế...
Sống - quá nhiều bận rộn
Sống - để rồi lẫn lộn nỗi suy tư
Sống - mơ hồ...
với những cái...hình như...
Thì nếu biết...
Mà thôi !
Đừng biết nữa.
...

Tự nhủ lòng ta “không cần lần lựa
Say mà chi cho trời đất quay cuồng
Say mà chi
Rồi buồn...vẫn mãi buồn
Thôi thì thế
dặn lòng...
Không say nữa
- Không say nữa”.

Tú_Yên

(20-05-2009)

Rượu buồn ?

Rượu buồn
Người uống mãi ư ?
Để mong quên hết suy tư trong đời ?

Mơ xưa biền biệt phương trời
Ngỡ rằng còn nhớ (sao rồi lại quên)

Rượu buồn ?
Uống một mình ên
Ước mơ ngày cũ bồng bềnh - xa xăm ?

Một ngày
Một tháng
Một năm
Thời gian thầm lặng
Lặng thầm
- thoi đưa.
...

Hỏi rằng
Người thực say chưa ?

Tú_Yên

(10-05-2009)

Chiều nay

Chiều nay
Mưa ướt thơ rồi
Chỉ còn lại đó một trời hư hao
 
Mưa buồn !
Buồn đến thế sao ?
Hạt rơi...
rơi...
để lạnh vào hồn ta

Chiều nay
Mưa
lại mưa qua...
Ướt thơ
Ướt cả luôn ta - thình lình.

Tú_Yên

(01-05-2009)

Mưa…

Mưa rơi
Hạt nhớ bộn bề
Có trôi đi hết cơn mê muộn màng
Có làm đời bớt hoang mang
Có vơi đi những xốn xang trong lòng ?

Mưa à !
Hiểu được ta không ?

Tú_Yên

(01-05-2009)

Vu vơ

Mặt trời lên tỏa ánh hồng
Cho trần gian chút mênh mông nhẹ nhàng

Anh giờ ngàn dặm quan san
Tình em như vạt nắng vàng nhẹ rơi
Trôi theo anh tận phương trời
Hay là như những vòng đời phù du ?

Tình lơ đãng ?
Tình thiên thu ?
Bên anh trời có mịt mù sương giăng
Theo về em những băn khoăn
Tình xa - nào biết vĩnh hằng hay không ?

Xuân sang
Hạ đến
Thu
Đông
Thời gian chỉ những xoay vòng quẩn quanh
Đâu rồi ?
Mái tóc thắm xanh
Đâu rồi đôi mắt trong lành ngày xưa ?

Trời kia
Khi nắng
Khi mưa...
Anh và em cũng chỉ...
Ừa.
Vu vơ !

Tú_Yên

(30-04-2009)

Tháng tư về

Tháng tư về - lắm băn khoăn
Niềm mơ ngày cũ xa xăm thật rồi
Gọi thầm
Tôi của tôi ơi !
Sương mờ giăng trắng cuộc đời
- vì đâu ?

Một mình ên giữa đêm thâu
Soi dung nhan để giọt sầu lên ngôi.

Tháng tư ?
Chỉ tháng tư thôi
Mà Tôi đã chẳng là tôi ngày nào.

Tú_Yên

(30-04-2009
)

Tháng ba

Tháng ba giờ đã qua rồi
Mà sao còn đó một trời mây vương
Nồng nàn
Ơi giấc tiêu tương
Mơ xưa rớt lại giữa đường chông chênh

Tháng ba
Người nhớ hay quên ?
Cung đàn lỗi nhịp buồn tênh giữa đời.

Tú_Yên

(30-04-2009)

Hỏi Mẹ

Ngày sắp tới sẽ được gì...
Mẹ nhỉ ?
Trên đời nầy có sự thủy chung không
Ước mơ xa có được mãi xuôi dòng
Và trọn ven như lòng ta mong muốn ?

Chắc có lẽ
Chỉ là điều mơ tưởng
Giấc mộng tàn thì ngấn lệ hoen mi
Giấc mộng tàn.
Tất cả chẳng còn chi

Ngày sắp tới…
Sẽ được gì
Mẹ nhỉ ?

Tú_Yên

(30-04-2009)

Còn chăng ?

Người về
Đi giữa cơn mưa
Tí ta...tí tách...
Giọt thưa
Giọt dầy

Còn chăng giấc mộng vơi_đầy
Hương xưa ngày cũ nơi nầy
...còn chăng ?

Tú_Yên

(30-04-2009)

Đời người

Đời người như bóng mây bay
Trôi nhanh
...giữa những tháng ngày chông chênh.

Trời mông mênh
Nước mông mênh
Ta là con sóng đầu ghềnh - phù du.

Tú_Yên

(30-04-2009)

Thương_Ghét ?

Thương_ghét ?
Trần gian vẫn thế mà
Ngọt ngào_cay đắng - cứ quanh ta
Lặng lẽ dòng đời trôi...
trôi mãi...
Thương_ghét mà chi - cho xót xa !

Tú_Yên

(30-04-2009)

Chờ ai ?

Mưa buồn...rơi mãi - rơi mau
Hỏi người ở chốn xa nào về chưa ?

Chiều mưa
mưa
...lại chiều mưa
Đong đưa từng cánh lá thưa xạc xào

Mịt mờ trong giấc chiêm bao
Chờ ai ?
Ta mãi chờ sao - hỡi người !

Tú_Yên
(30-04-2009)
   

Mưa

Mưa rớt miên man giữa phố buồn
Ngẩn ngơ - ngơ ngẩn mối tình suông
Trăm năm một góc đời cô quạnh
Như lá thu vàng lặng lẽ buông.

Mưa rớt ngoài hiên
Mưa nói gì ?
Thầm thì theo bóng một người đi
Hay chăng nhân thế nhiều trăn trở
Khắc khoải muôn đời một chữ SI !

Tú_Yên

(30-04-2009)

Tháng tư về

Tháng tư về
Sao biệt bóng chim Di ?
Nhành Phượng đỏ ru mùa chưa đến kịp
Con Dế nhỏ nhớ gì mà thiêm thiếp
Quên thời gian cùng giọng điệu nỉ non ?

Tháng tư về
Người mệt mỏi chân bon
Đi - đi mãi mà không ngày quay lại
Ngôi trường cũ bây giờ xa - xa ngái
Phượng nồng nàn như ngủ giữa chiều Đông.

Tháng tư về
Người có nhớ gì không ?

Tú_Yên
(29-04-2009)