Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Lời cho Mây (18)

 










Lời cho Mây (18)

Mong muôn đời Mây vẫn chỉ là mây
Để bay mãi trên trời đầy phóng khoáng
Cũng là để đếm giùm Ta năm tháng
Có tiếng cười trong sáng của bình yên.


Mây là mây – là hiện hữu của thiên nhiên
Là quy luật hoàn nguyên trong vũ trụ
Chỉ là mây – để đem mưa vừa đủ…
Vừa đủ mưa tưới mát ruộng vườn xanh.

Mây đem mưa hòa cùng gió mong manh
Làm thông thoáng những mùa hè oi bức


Mong muôn đời – Mây là mây hiện thực
Lãng đãng bên trời đánh thức những niềm vui.

Tú_Yên
(15-08-2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét