Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Ước gì…

Ước gì…
Sông cứ xuôi dòng
Cho hoa tươi sắc và không héo tàn
Cho đàn dậy khúc tình tang
Cho người bên đó
…mơ sang - bên nầy


Tú_Yên
(10-05-2014)

Ước gì…

Ước gì…
Tôi níu được Xuân
Gửi “mùa…” sang chốn bâng khuâng đợi chờ

Trùng dương, ngăn cách đôi bờ
Xuân về bên ấy
Cho thơ dịu dàng.

Tú_Yên
(08-05-2014)

Mừng Con - Sinh Nhật


































Tháng ba
vẫn có một ngày
Hoa xinh thắm sắc
Bướm bay rập rờn.

Một ngày
vui bỗng nhiều hơn
Mừng con thêm tuổi
lòng mơn man tình…

Đời như làn nước dập dình
Êm xuôi theo ánh bình minh rực vàng
Chúc Con
“Thân lạc
Tâm an
Trăm năm là ánh thiều quang rạng ngời”

Tú_Yên
(31-03-2015)


Buồn !

Hôm nay bất chợt tôi buồn quá
Khắc khoải niềm riêng gửi chốn nào
Nhớ ai sớm vướng nhiều gian khổ
Lòng xót xa lòng
Tim nhói đau !

Hôm nay tôi bỗng buồn thêm nữa
Buồn tựa con sông thất lạc nguồn
Như bao chiếc lá rời xa cội
Như bóng chiều tà - lưng lửng buông.

Hôm nay tôi thấy buồn ghê lắm
Buồn để tâm tư lắm não nề
Nhiêu khê che lấp đường trăm lối
Tôi - kẻ vô hồn lạc bến mê ?

Hôm nay tôi lại buồn da diết
Ngán kiếp nhân sinh cứ bộn bề
Mai đây nếu có thành thiên cổ
Xin hóa tro bay lấp lối về.

Tú_Yên
(23-04-2014)

Buồn !

* Sinh Nhật DA (lần 1)

Hôm nay tôi lại rất buồn
Ngày Sinh Nhật Cháu
Lòng luôn u hoài

Cũng là…
Bởi…
Tại…
Vì ai
Làm tuổi thơ phải tháng ngày gian nan.

Hôm nay
Trời _đất hoang mang
Buồn tôi rớt xuống…“điệu đàng” nghĩa nhân ?

Tú_Yên
(22-04-2014)

Hỏi...

Âm thầm
Tôi hỏi mênh mông
Hỏi Trăng
Trăng cứ thinh không lặng buồn.

Hỏi sông - sao mãi xa nguồn
Hỏi người ?
Người lại dệt muôn tơ sầu.

Hỏi mình - mai sẽ về đâu ?
Tóc xanh xưa đã nhuốm màu tuyết sương

Hỏi dương gian - mấy nẻo đường ?
Hỏi mây gió
Hỏi vô thường
…đến chưa ?

Hỏi trời - sao nắng…rồi mưa
Hỏi Tôi
Tôi của ngày xưa thế nào ?!

Tú_Yên
(16-04-2014)

Hoài mơ…

Thi_Văn_Nhạc_Họa
…hoài mơ
Trăm năm một cõi…vu vơ - sum vầy

Như rừng
Như núi
Như mây
Tứ thơ là sóng dâng đầy ngàn khơi

Không_không
Có_có
…Cuộc đời
An nhiên_tự tại_thảnh thơi
Bút đề…

Tú_Yên
(13-04-2014)