Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Rồi cũng bình yên















Cuối cùng thì mấy con chim non cũng đã đủ lông, đủ sức để bay vòng khắp nơi.
Có những lúc thấy chúng cứ vù qua vù lại trước hiên nhà mà tôi chợt thấy vui gì đâu.

Để rồi…






















Để rồi…


Để rồi…
Tình hóa hư không
Mùa Xuân rơi mất còn mong chi về
Chân trần lạc chốn nhiêu khê
Loanh quanh giữa những bộn bề - biết đâu…

Tình như kim rớt biển sâu
Ngẩn ngơ tìm đến bạc đầu - vẫn chưa…
Người đi vào cõi gió_mưa
Quạnh hiu
Tôi đếm sớm_trưa - một mình.

Nguyên sơ - Xuân vốn hữu tình
Vì sao ai cứ lặng thinh - để rồi…


Để rồi…
Như bóng trăng côi
Ới Xuân - Xuân (hết)
Đành thôi
Ới buồn !

Tú_Yên
(19-02-2014)

Đêm Nguyên Tiêu

Nguyên Tiêu - gió giũ tứ bề
Thượng Nguơn bất chợt não nề - chênh chao
Trăng trời đi vắng nơi nao
Hoa tàn_Nguyệt khuyết
...Lao đao mộng thầm !?

Nguyên Tiêu
Trăng lại chẳng rằm
Trần gian héo hắt
Thăng_trầm...
Ô hay !
Vẫn là ngày tháng xa bay
Trăm năm một thoáng...mơ đầy - rồi vơi

Câu_vần ghép lại xem chơi
Hay là gom chút hương đời tìm quên ?

Đêm rằm vắng lặng, mông mênh
Nguyên Tiêu sao lại buồn tênh
Hỡi người !

Tú_Yên
(Đêm rằm tháng giêng/Quí Tỵ)

Tình mẫu tử














Ao lục bình giờ chỉ còn trơ những gốc sậy vàng khô.
Và thế là những tổ chim trời đã không còn nữa.


Chuyện trước nhà









Trước nhà tôi là cái ao lục bình một thời tươi tốt rộng hơn 6000m2.


Buồn và Vui ??...















Không biết sao dạo nầy mình cảm thấy trong lòng rất trống trải. Chẳng muốn làm thơ mà cũng chẳng muốn…gì.


Tình…?

Tình gần ở sát bên ta
Tình xa - xa tít Thiên hà mất tăm
Cuộc đời dẫu đến trăm năm
Rồi ra tình chỉ như tằm nhả tơ

Hoài công gửi gắm mộng mơ
Tình là tình
Chỉ vu vơ
Thế là…

Tú_Yên
(08-02-2014)

Tản mạn đầu năm












Vậy là mấy ngày Tết cũng qua đi.

Dường như không khí ngày Xuân năm nay buồn hơn mọi năm thì phải !?

Quang cảnh vắng vẻ.
Không gian im lìm.


Tất cả cho mình cái cảm giác trống rỗng - mênh mông những đìu hiu…


Dù gì thì cũng là phong tục tập quán mà Ông Bà xưa để lại - cho nên mình cũng chộn rộn một chút với mong ước “Năm mới sẽ mang lại cho gia đình mình nhiều điều tốt đẹp hơn”

Cây Mai Tết nhà mình vẫn đang trổ bông rất đẹp.

Tú_Yên
(04-02-2014/mùng 5 Tết Giáp Ngọ)

Chúc Xuân








Chúc Xuân

Xuân về hoa lá thắm xanh
Mai vàng khoe sắc trên cành đong đưa
Mong trời nắng nhẹ_mưa thưa
Chúc cho đồng ruộng được mùa vàng ươm

Chúc anh nghề nghiệp tinh tươm
Chúc chị xinh đẹp, tiếng thơm vang lừng
Chúc cho Xuân mới tưng bừng
Cô, Dì, Chú, Bác…nhiều mừng_ít lo

Chúc con, cháu…
Mãi ấm no
Học hành tiến bộ chức to sau nầy
Chúc gia đạo luôn sum vầy
Quanh năm sung túc
Đủ đầy
An khang.

Tú_Yên
(21-01-2014)

Nhớ…

Nhớ con đê
Nhớ góc nhà
Nhớ vườn Cà tím mặn mà đơm bông

Nhớ bờ ruộng
Nhớ con sông
Loanh quanh uốn lượn bên đồng vàng ươm
Nhớ hàng Cau đứng cạnh mương
Nhớ làn khói bếp nhẹ vương cuối thềm

Câu thơ ướp mộng ngọt mềm
Gửi người xa “Tết êm đềm_hương Quê”

Tú_Yên
(27-01-2014)

Đưa Táo về Trời

Hôm nay đưa Táo về Trời
Giúp giùm con nhắn đôi lời - được không ?
Tháng ngày qua - lắm bão giông
- Xin cho mây lại ngời trong_nắng đầy

Đời người nhiều nỗi đắng cay
- Xin cho gian khó, đọa đày trôi xa
- Gia môn yên ổn, thuận hòa
- Cháu con tâm tánh như là thuở xưa

Táo về Trời - nhắn lời thưa…
"Mong năm mới sẽ đủ_vừa - ước mơ".

Tú_Yên
(23-01-2014/23 tháng chạp Qúy Tỵ)

Một mình

Một mình giữa chốn nhiêu khê
Trần gian vốn dĩ bộn bề - đa đoan
Lắng tai nghe khúc tình tang
Trăng loang loáng bóng
Dịu dàng - Trăng treo…

Một mình.
Giữa khoảng đìu hiu.

Tú_Yên
(15-01-2014)