Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Nếu một ngày...

Nếu một ngày...
Hời hợt hóa yêu thương
Con dốc quanh co thành đường quen đi đến
Chiếc lá úa xạc xào rơi lơ đễnh
Khẽ khàng thôi đã êm nhẹ chân người

Nếu một ngày nắng ấm chợt tươi
Cho mắt em xanh như cái thời xưa cũ
Mái tóc mượt tơ trên bờ vai nhẹ rũ
Cũng đủ làm xao xuyến cõi lòng ai

Nếu một ngày…
Mây nhè nhẹ mây bay
Và nếu một ngày...khóe mắt - chợt cay ?

Tú_Yên

(18-02-2011)

Trăng nầy...Ới Trăng !

Trăng ơi !
Trăng hãy thật tròn
Cho giêng_Hai
Mãi vẫn còn - Giêng_Hai
Hoa Xuân theo gió nhẹ lay
Là đâu thanh thản giữa ngày hư vô ?

Nầy nầy
Con sóng nhấp nhô
Đầu ghềnh
Cuối bãi
...mơ hồ điều chi ?

Thượng Nguơn - lá cỏ xanh rì
Trăng ơi !
Trăng đã nghĩ gì...
Ới trăng !

Tú_Yên

(18-02-2011)

Ước...

"Ước" có đầy như giấc mơ êm ?
Theo năm tháng cứ mềm như con chữ
Nắng táp mưa sa những chiều tư lự
Cũng chẳng được gì
Mùa đã muộn.
Anh ơi !

Nỗi "ước" có về theo giấc mơ rơi ?
Một thoáng chốc mà cả đời mệt mỏi
Những sớm
Những trưa
Những chiều
Những tối
Được gì đâu tóc đã nhuốm sương rồi !

Thì thôi đành.
Đành thế
Thế thôi !
"Ước" làm gì
Cho nước mắt mặn môi.

Tú_Yên

(14-02-2011)

Tình già ?

Ngọt ru câu hát
TÌNH GIÀ
Năm năm
Tháng tháng
Ngày qua 
- sá gì 

Bạc đầu ?
Nào quản ngại chi
TÌNH GIÀ.
Vẫn khối tình si trọn đời.

Tú_Yên

(14-02-2011)

Giọt tình xanh

Giao thừa rồi đó Anh
Giọt tình xanh thật đẹp
Nụ hoa như khép nép
Trong mùa mơ yêu thương

Đêm - sáng đẹp mười phương
Trời hoa đăng lấp lánh
Giọt tình xanh - sóng sánh
Giao thừa rồi - Anh ơi !

Tú_Yên

(02-02-2011)

Là Xuân - Anh nhé - là Xuân

Xuân ngoan_yên ngủ trên tay
Năm qua
Tháng lại
...Ngày dài - bên nhau
Trần gian ươm đậm sắc màu
Là...
Anh_Em
Với ngọt ngào yêu thương

Xuân về...
Hoa tỏa ngát hương
Ðiểm tô suốt cõi mộng thường - bình yên.

Tú_Yên

(25-01-2011)

Vẫn là Xuân

Thưa rằng: Xuân sắp về rồi
Mai_Ðào xòe cánh
Lá chồi xanh non
Tiếng cười rộn rã tươi giòn
Ngàn năm
Xuân mãi vẫn còn thanh tân.

Xuân
Nên nắng cũng trong ngần
Đất_Trời như chợt bâng khuâng - bất ngờ.

Tú_Yên

(23-01-2011)

Mộng yên bình ?

Thuyền trôi theo gió lắt lay
Bến kia
Bến để qua ngày - vu vơ

Thơ thì cũng chỉ là thơ
Mơ đây
…mới thật là mơ - riêng mình.

Mưa lao xao
Nắng im thinh
Chiều ru giấc mộng yên bình - cho nhau.

Tú_Yên

(21-01-2011)

Xuân vẫn về

Xuân về
Ngọn gió hiu hiu ?
Nhìn hoa xinh thắm
- liêu xiêu cõi lòng
Cớ gì hồn nặng bão giông ?
Nầy em
Xuân vẫn Xuân hồng đấy em

Vui đi.
Cho nắng cũng mềm
Vui đi.
Đừng để buồn thêm - bây giờ.

Tú_Yên

(21-01-2011)

Xuân_mơ

Xuân chan hòa khắp ngõ
Lá xanh càng thêm xanh
Hoa xinh đầy hương sắc
Trải mùa mơ nguyên lành

Tú_Yên

(20-01-2011)

Bến xưa

Ðò ơi !
Về bến hay chưa ?
Sao rêu phong lại như vừa đầy thêm ?

Lạc loài những ánh Sao đêm
Câu thơ hờ hững - ướt mèm sương khuya
Giọt trăng rơi xuống đầm đìa
Có ươm cho giấc mộng kia êm đềm ?

Bến xưa
...buồn
- vắng lặng thêm
Thôi anh đừng đến, kẻo mềm câu thơ
Ðò đi !
Sông vẫn thờ ơ ?

Tú_Yên

(18-01-2011)

Tiếc nuối !

Tiếc nuối một thời
Tiếc nuối quá đi thôi
Bao vụn vỡ cứ qua đời vội vã

Bất chợt nhìn...
Bất chợt...mình
- xa lạ
Mưa vẫn về
Và lá vẫn hoài rơi

Tiếc nuối gì ?
Mà dạ mãi chơi vơi.

Tú_Yên

(14-01-2011)

Xuân_chờ

Trong Vũ hội mùa Xuân
Ta chờ…ánh trăng trong
Soi cành hoa xinh thắm
Và vầng mây thấm đẫm
Chở gió mùa rong chơi

Ta chờ...sóng xa khơi
Mang ru hời tiếng gió
Là tin yêu còn đó
Trong Vũ hội mùa Xuân.

Tú_Yên

(14-01-2011)

Trôi...

Ta vẫn mãi một mình thế đó
Đời phù du vạn ngõ - là không

Sông xa
Con sóng bềnh bồng
Phiêu phiêu
Chiếc lá giữa dòng - lặng trôi.

Tú_Yên

(12-01-2011)

Thơ

Phải chăng thơ viết cho đời ?
Cho ta h
ay cả cho người trần gian 
Thơ là con chữ lang thang
Thơ là chút mộng mênh mang - để rồi...

Thơ là thơ.
Chỉ thế thôi !

Tú_Yên

(12-01-2011)

Là những điều...

Rất có thể từ chổ lá vàng rơi
Con nước chảy
Chảy qua đời - rất lạ ?
Lá thầm hỏi : Nước có về biển cả ?
Sao lớn_ròng như nuối tiếc điều chi ?

Trong vô tình nước cuốn lá trôi đi
Rồi xuôi ngược_ngược xuôi cùng năm tháng
Mây vơ vẩn trên trời cao lãng đãng
Nước vặn mình theo dòng cuốn đường qua.

Có điều gì mà lòng cứ xót xa ?
Là em đấy cùng bao ngày khốn khó
Lá rồi cũng rã rời theo cơn gió
Em một mình giữa mờ_tỏ trăng soi.

Em có là...
Là kiếp gió mồ côi ?
Bay đi mãi cùng cõi đời xao xác
Có khi nao lá rừng thôi xào xạc
Nước trùng khơi không dậy sóng ba đào ?

Có một điều mà em mãi ước ao
Đêm đừng đến để ngày vàng nắng ấm
Cho tin yêu sáng bừng lên - thấm đẫm
Một niềm mơ
Duy nhất
- một niềm mơ.

Là những điều...
Em gói - gửi vào thơ.

Tú_Yên

(11-01-2011)

Thật có hay không ?

Thì là một thoáng hương Cau
Biết đâu...
Xuân sẽ thắm màu
- rất Xuân

Là em với nỗi bâng khuâng
Tình yêu ?
Thật CÓ hay KHÔNG - hỡi người ?

Tú_Yên

(10-01-2011)

Là...xưa...

Là xưa.
Xưa rất êm đềm
Thế mà mưa gió ướt nhèm câu thơ
Anh là trăng khuyết - thờ ơ
Cho em lạc lối bên bờ trầm luân

Lối xưa trải bước bao lần ?
Đường quen sao lại ngại ngần, đắn đo ?
 
Bến xưa lạc mất con đò
Là em.
Với nỗi buồn xo - bây giờ.

Tú_Yên

(09-01-2011)

Bâng khuâng

Bâng khuâng rơi một vần thơ
Là anh nơi ấy có chờ thật không ?

Mưa Xuân se sắc, tê lòng
Biết chăng cái lạnh cuối Đông tràn về ?

Bâng khuâng
Con nắng tỉ tê
Giêng_Hai
Nở đóa hoa thề - Tầm Xuân ?

Tú_Yên

(09-01-2011)

Buồn gì ?

Sông xa
Trôi một cánh bèo
Cành trơ
Chiếc lá rời vèo - mất tăm

Buồn gì ?
Một chút xa xăm
Câu thơ như nốt nhạc trầm đấy thôi.

Buồn gì ?
Dạ cứ chơi vơi ?

Tú_Yên

(06-01-2011)

Là mơ ?

Là Xuân
Hoa thắm nhẹ lay
Là tia nắng ấm cho ngày thêm tươi
Là đâu...yên ấm giữa đời ?
Là mơ ?
Mơ đấy
Một thời mù xa.

Tú_Yên

(06-01-2011)

Là Xuân

Là Xuân - hoa cỏ xanh rờn
Là mây ru gió để mơn man đời
Là đêm thinh lặng chơi vơi
Là em cùng với nốt đời ngả nghiêng.

Tú_Yên

(05-01-2011)

Xuân

Thanh tao như nốt nhạc
Trầm tư vương khói chiều
Xuân đã về trước ngõ
Anh mơ gì - dấu yêu ?

Tú_Yên

(05-01-2011)

Mùa Xuân đến

Mùa Xuân đến rồi đó
Anh thấy gì không anh ?
Hoa chan hòa hương sắc
Trao nhân sinh mộng lành

Ngày đầu tiên_Năm mới
Gửi về anh - niềm vui
An lành và hạnh phúc
Tin yêu đến trọn đời.

Dường như...
Xuân rất chơi vơi
Cho tim hối hả thốt lời - yêu thương.

Tú_Yên

(01-01-2011)

Đò ơi ! Ới đò...

Đò ơi !
Có lỡ chuyến không ?
Đừng đi bỏ lại mùa Đông - lạnh lùng
Sương chiều rơi ướt bến sông
Đừng đi đò nhé.
Kẻo lòng em đau.

Mai nầy nếu được...với nhau
Xuân sang
Mùa sẽ thắm màu hơn xưa

Đò ơi !
Dù nắng hay mưa
Tình thơ vẫn mãi đong đưa...
Ới đò !

Tú_Yên

(01-01-2011)

Chúc Mừng Năm Mới

Ngày đầu tiên - Năm mới
Thân chúc khắp mọi nhà
Niềm vui và hạnh phúc
Cùng tiếng cười vang xa

Ngày đầu tiên - Năm mới
Chúc bè bạn năm Châu
Tấn tài và tấn lộc
Đời lung linh sắc màu

Ngày đầu tiên - Năm mới
Chúc mọi người nơi nơi
Công danh luôn rạng rỡ
Tâm an lạc - yêu đời.

Tú_Yên

(01-01-2011)