Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Lời cho Mây (19)

 










Lời cho Mây (19)

Mây lửng lơ đầy trên khoảng không
Giữa vùng hoang vắng – giữa mênh mông
Chia đôi trời đất thành hai nửa
Như đó với đây mãi cách lòng.


Mây có còn trông buổi sớm mai
Ánh nắng tinh khôi mở bóng ngày
Bình minh tỏa rạng trên chòm lá
Ta vẫn nơi nầy – Mây có hay?

Mây muốn về chưa – hay vẫn đi…
Đến miền không có ước mơ chi
Nơi Ta đang ở – ngày hiu hắt
Chỉ có cô đơn – chẳng có gì.


Mây ơi!
Ta hỏi một điều thôi
“Bao giờ dừng bước, nghỉ rong chơi
Có chốn bình yên làm bến bãi
Để sống an vui buổi cuối đời?

Tú_Yên
(18-08-2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét