Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Ta Khóc cho Người !

* Tưởng nhớ các nạn nhân trong sự cố sập cầu Cần Thơ

Ta khóc cho người với cả niềm đau
Bao thi thể vùi sâu trong đỗ nát
Bao nhiêu gia đình chia ly, tan tác...
Bởi vì đâu ?!
Và tại vì sao ?!

Ta khóc cho người với cả niềm đau
Chẳng thể nào sẻ chia thống khổ
Vợ mất chồng
Con xa cha
…đổ vỡ.
Bởi vì đâu ?!
Và tại vì sao ?!

Cuộc sống nhân gian lắm nỗi khổ sầu
Có những kẻ ăn trên ngồi trước
Biết bao người lại bôn ba xuôi ngược
Tại vì sao ?!
Và bởi vì đâu ?!

Ta khóc cho người bằng cả con tim
Tim rỉ máu vì rên đau trong nước mắt
Kẻ nghèo khổ giữa dòng đời tất bật
Sao bao bất hạnh luôn đỗ xuống cuộc đời ?

Những bé thơ giờ thiếu vắng nụ cười
Trông cha mãi
- Cha nơi nào không thấy ?
Mẹ già đêm khuya giật mình choàng dậy
Tìm đứa con - nay đã biệt nơi nào.

Ta khóc cho người bằng cả niềm đau
Và thầm hỏi: Vì sao lại thế ?
Vì sao lại thế ?!

Tú_Yên

(13-10-2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét