Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Mùa Thu

Mùa Thu
Hạt nắng vàng hoa Cúc
Nỗi nhớ nào trong veo ước mơ 
Mùa Thu
Ta thấy đời rất thực
Những bâng khuâng
Xao xuyến
Đợi chờ…

Mùa Thu
Ta đếm từng chiếc lá
Để thấy cuộc đời như lá bay 
Người đi
Đi biệt trời xa lạ
Ta lại ưu tư những tháng ngày


Mùa Thu hơi hướm heo may
Gió mùa se lạnh
Mây bay bồng bềnh
Mùa Thu
Nắng cũng mông mênh
Cho ta ngồi đếm nhớ_quên cuộc đời.


Trong thinh lặng
Trong chơi vơi
Ta về nhặt chiếc lá rơi bên thềm
Mùa Thu lặng lẽ êm đềm 
Nhẹ như làn gió thoảng mềm ước mơ

Mùa Thu - Trời bỗng nên thơ.

Tú_Yên

(02-10-2007)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét