Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Quẳng bút đi

Quẳng bút nghiên đi
Quẳng bút nghiên
Viết nữa mà chi - chỉ chuốc phiền
Văn chương không đổi nên cơm gạo
Vậy mà sao lắm chuyện đảo điên ?!

Quẳng bút ?
Ừ thôi !
Quẳng bút đi
Trần gian chẳng đáng luyến lưu gi
Những ai hám lợi - mê khanh tướng
Cứ mặc đi mà - bận não chi.
....

Ta cứ trở về với chính ta
Mặc cho thế sự lắm can qua
Đua tranh - đeo bám điều hư ảo
Cũng chẳng là chi
Cũng chỉ là...

Quẳng bút đi ?
Ừ !
Quẳng bút đi
Cho tâm thanh thản chẳng lo gì
Cuộc đời chỉ ngắn chừng gang...tấc
Ai muốn tranh gì - cho hết đi.

Tú_Yên

(05-01-2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét