Em vẫn là mùa Xuân
Dẫu luôn hoài đến muộn
Là hạt sương rơi xuống
Làm ướt những vần thơ
Em là gió bơ vơ
Bay giữa đời - bay mãi
Anh là mây - có phải ?
Cứ vơ vẩn tầng không
Em là trời xanh trong
Cho mây chiều bảng lảng
Giong ruổi hoài năm tháng
Theo dòng đời mong manh
Em là em - bên anh ?
Trong khoảng trời bát ngát
Anh - lá vàng xao xác
Cuối cùng của mùa Thu.
Tú_Yên
(31-01-2009)
Dẫu luôn hoài đến muộn
Là hạt sương rơi xuống
Làm ướt những vần thơ
Em là gió bơ vơ
Bay giữa đời - bay mãi
Anh là mây - có phải ?
Cứ vơ vẩn tầng không
Em là trời xanh trong
Cho mây chiều bảng lảng
Giong ruổi hoài năm tháng
Theo dòng đời mong manh
Em là em - bên anh ?
Trong khoảng trời bát ngát
Anh - lá vàng xao xác
Cuối cùng của mùa Thu.
Tú_Yên
(31-01-2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét