Thì ra...
Cũng tại dùng dằng
Bây giờ nghĩ lại băn khoăn - giận mình
Nào đâu em muốn làm thinh
Chẳng qua là bởi đôi mình - vô duyên !
Dùng dằng chi - để ưu phiền
không chung mà lại chịu riêng nỗi sầu
Dùng dằng - thơ buốt từng câu
Cho mi hoen lệ
Cho màu má phai
Dùng dằng - một cái nắm tay
Để rồi nhớ lại cứ hoài ngẩn ngơ
Dùng dằng chi...một tiếng...ờ...
Tú_Yên
(01-01-2009)
Cũng tại dùng dằng
Bây giờ nghĩ lại băn khoăn - giận mình
Nào đâu em muốn làm thinh
Chẳng qua là bởi đôi mình - vô duyên !
Dùng dằng chi - để ưu phiền
không chung mà lại chịu riêng nỗi sầu
Dùng dằng - thơ buốt từng câu
Cho mi hoen lệ
Cho màu má phai
Dùng dằng - một cái nắm tay
Để rồi nhớ lại cứ hoài ngẩn ngơ
Dùng dằng chi...một tiếng...ờ...
Tú_Yên
(01-01-2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét