Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Lời cho Mây (11)











 Lời cho Mây (11)


Mây là thế – luôn tự hào, kiêu hãnh
Người bình dân gọi là “chảnh” – biết chưa?
Mây nghĩ rằng: mình có thể gây mưa
Giúp nhân loại được mùa…cơm ngon, canh ngọt.

Người dương thế – ai cũng đều thiếu sót
Mây thì không – toàn vẹn đến trăm phần?
Nên khi buồn Mây cuồn cuộn trào dâng
Làm mọi thứ tốt lành tan nát hết.


Sinh – ký
Tử – quy


Riêng Mây thì không chết
Nên muôn đời Mây vẫn cứ kiêu căng!

Tú_Yên

(30-07-2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét