Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Lời cho Mây (13)


 








Lời cho Mây (13)

Sao lúc nào Ta cũng ngóng đợi Mây?
Như chim Sáo luôn mong ngày biết nói
Hay vì Mây vỗ về đem mưa tới
Đem mưa về cho ruộng mới trổ chồi non.


Đem mưa về để lúa chắc, hạt cơm ngon
Mưa vừa đủ cho cây vườn trĩu quả
Mưa cũng giúp cho hoa màu xanh lá
Mưa hiền hòa làm tôm, cá dễ sinh sôi.

Cũng có khi Mây dịu dàng đấy thôi
Chính là lúc Mây trôi…trôi nhè nhẹ
Lá lay động – chỉ rì rào khe khẽ
Gió sẽ sàng – tươi trẻ buổi bình minh.

Khi bình thường Mây lơ đãng, lặng thinh
Cũng có lúc lại trở mình giận dữ
Vậy là mưa
Mưa làm nên bão, lũ
Khiến con người chịu đủ mọi gian nan.


Mây – nầy Mây
Xin hãy cứ thênh thang
Mây thật trắng
Thật nhẹ nhàng – thật trắng
Mở ngày mới bằng bình minh đầy nắng
Thật nhẹ nhàng
Mây trắng lại trôi…trôi…

Tú_Yên
(02-08-2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét