Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Thuyền xuôi sông Tiền

Sông Tiền mang nặng phù sa
Trôi theo dòng nước chảy qua nơi người
Cho đồng xanh lúa thêm tươi
Cho hoa trái ngọt
Cho đời mùa Xuân.

Thuyền ai mang nỗi bâng khuâng
Muốn trao đi lại tần ngần - rồi thôi
Thương người tận chốn xa xôi
Xót xa nên cứ đứng ngồi ngẩn ngơ

Tâm tình bỏ hết vào thơ
Trao ai những giấc mộng hờ đa đoan
Ngày qua - đời cũng sang trang
Sao dư âm cũ vẫn mang nặng lòng ?

Thuyền ai xuôi mãi trên sông
Có mang được giấc mơ hồng - về qua ?

Tú_Yên
(14-06-2009)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét