Cái nắng là nắng chói chang
Mẹ tôi tất tả quảy quang gánh về
Cha còn quanh quẩn ven đê
Đồng khô, ruộng cháy bộn bề nỗi lo
Cái nắng là nắng vòng vo
Gió đi đâu, chẳng lò dò về qua ?
Nắng oi nồng
Nắng cháy da
Mồ hôi Mẹ
Mồ hôi Cha
- chảy ròng...
Cái nắng…
là nắng mênh mông
Mưa đâu không lại, tầng không lặng lờ
Nắng rơi_nắng rớt vào thơ
Chói chang đốt cả giấc mơ ngày nào.
Cái nắng
mày nóng - thế sao ?
Hỏi
Cơn gió
Giọt mưa rào...
Ở đâu ?
Tú_Yên
(30-06-2009)
Mẹ tôi tất tả quảy quang gánh về
Cha còn quanh quẩn ven đê
Đồng khô, ruộng cháy bộn bề nỗi lo
Cái nắng là nắng vòng vo
Gió đi đâu, chẳng lò dò về qua ?
Nắng oi nồng
Nắng cháy da
Mồ hôi Mẹ
Mồ hôi Cha
- chảy ròng...
Cái nắng…
là nắng mênh mông
Mưa đâu không lại, tầng không lặng lờ
Nắng rơi_nắng rớt vào thơ
Chói chang đốt cả giấc mơ ngày nào.
Cái nắng
mày nóng - thế sao ?
Hỏi
Cơn gió
Giọt mưa rào...
Ở đâu ?
Tú_Yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét