Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Thì vẫn thế

Thì vẫn thế dòng đời trôi bất tận
Bao u sầu gậm nhấm nát cõi lòng
Đời như thể đưa ta vào hụt hẫng
Luôn ngậm ngùi bởi kiếp số long đong

Thì vẫn thế
Nghìn - nghìn năm trông ngóng
Chỉ hoài công khi gió lạc đầu ghềnh
Ta tiếc nuối ngày xanh sao quá vội
Tóc bạc màu cùng năm tháng lênh đênh

Thì vẫn thế
Có lẽ là muôn thuở
Ngọn cỏ mềm thương nhớ hạt nắng vàng
Gió ngóng đợi bầu trời cao xa lắc
Mãi hững hờ
Để mây cứ lang thang

Thì vẫn thế
Áng thơ sầu rưng rức
Hạt lệ buồn vùi lấp nỗi bể dâu
Cho ta được một lần ngồi thỏ thẻ
Cổ tích riêng mình sẽ để lại ngàn sau.

Tú_Yên

(01-06-2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét