Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Mồ chim Nhạn ?!

Viết theo ý bài “Mộ ngư nhi_Nhạn khâu”
                                (Cổ thi Trung quốc)


Hỏi thế gian
Tình là chi thế ?
Mà lòng sầu vạn kiếp chẳng nguôi ngoai
Người trời Nam_kẻ đất Bắc - buồn lay...
Đường giong ruổi mệt nhoài khi ấm lạnh

Lúc vui sướng sum vầy
Chia ly sầu canh cánh
Chỉ vì lòng đau đáu một bóng hồng ?
Lời ngập ngừng...xa như mấy tầng không
Nẻo quan tái cách nghìn trùng...
Ai mong ngóng ?

Đỉnh Thiên sơn - một chiều xưa lẻ bóng
Nước sông Phần cứ xuôi chảy về đâu ?
Tiếng trống dồn như thôi thúc niềm đau
Những thử thách gian nan khi dốc lòng bình Sở

Nào biết được, hồn quê hương - mấy thuở...
Lại vẹn toàn khi khúc chiêu hồn nức nở nỗi thê lương
Trời đất như hờn ghen lúc chia cách đôi đường
Dẫu Oanh_Yến
Yến_Oanh
Rồi cũng trở thành cát bụi.

Ai mong ngóng trong niềm sầu tiếc nuối ?
Nghìn nghìn năm buồn tủi đợi Thi nhân
Điệu bi thương ngân vọng đến bao lần
Mà bóng Nhạn biệt mù - thăm thẳm
...

Nơi nào đó
Mịt mờ...và xa lắm
Mộ Nhạn đâu ?
Ta tìm mãi...
Đâu rồi ?!
...

Lững lờ...dòng nước cứ trôi
Mà mồ chim Nhạn bên trời - biệt tăm.

Tú_Yên

(26-07-2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét