Lá thu rơi mãi hiên thềm vắng
Có phải lòng riêng vẫn nặng sầu
Ta thoáng chao hồn theo giấc mộng
Thu tím bên đời - Thu đi đâu ?
Hanh hao - nắng rớt giữa dòng trôi
Ta lạc nghìn năm
Lạc mất rồi !
Lạc bóng trăng nghiêng - trời thu tím
Lạc cả cuộc đời
…rơi - mãi rơi.
Tú_Yên
(23-07-2008)
Có phải lòng riêng vẫn nặng sầu
Ta thoáng chao hồn theo giấc mộng
Thu tím bên đời - Thu đi đâu ?
Hanh hao - nắng rớt giữa dòng trôi
Ta lạc nghìn năm
Lạc mất rồi !
Lạc bóng trăng nghiêng - trời thu tím
Lạc cả cuộc đời
…rơi - mãi rơi.
Tú_Yên
(23-07-2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét