* Một chút nhớ…
– Về WinWin
Chú Chó thân yêu đã bên cạnh Tôi suốt 14 năm không phút rời xa.
– Và WinBoy
Chú Chó cuối cùng trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời nầy.
Bạn của…bình yên.
Hai con Chó
giúp lòng vui – một thoáng…
Một thoáng yên bình
Một thoáng bâng quơ
Cũng giúp mình còn viết được bài thơ
Gửi tâm sự hay niềm mơ xa ngái.
Hai con Chó
là chút gì sót lại
Giữa dòng đời đầy hoang hoải, đa đoan
Cho tâm tư còn có thoáng nhẹ nhàng
Quên tất cả những rộn ràng nhân thế.
…
Thì là vậy
Vui, buồn – đem kể kể
Chó ngồi nghe
Và ta thấy quên đời
Quên niềm đau mãi bám lấy không rời
…
Lòng thanh thản
Ngồi – chuyện chơi cùng Chó.
Tú_Yên
(28-07-2023)
+ Viết với cả tấm lòng của một người luôn thích lan man cùng Chó
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét