Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Tình thơ Phi Khanh

Di bút của Chị mà Tôi muốn lưu lại trong quãng đời thơ của mình - như một chút chắt chiu cho những gì còn sót lại của mối thâm tình sau cuối của kiếp người.




Trao trả

Tôi chối bỏ sau lưng nhiều kỷ niệm
Bước chân yêu lỡ lạc dấu thiên đường
Chặng buồn mình cúi mặt vào đêm tối
Với cuộc đời rách nát lạnh tình thương



Đành trả anh vàng son trong quá khứ
Cả niềm đau trong khối óc suy tư
Chuyện chúng mình, lời anh nguyền chung thủy
Anh sang ngang, tôi đốt để tạ từ.

Xin trả anh những mộng mơ tuổi dại
Tôi bước vào đời làm cô gái trung trinh
Ngày nào yêu nhau, bây giờ ngang trái
Giữ làm chi kỷ niệm - khổ riêng mình.

_Phi Khanh_


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét