Chỉ một chút mộng mơ mà lòng bất ngờ lên tiếng.
Con Chim chuyền...
Con Én liệng...
Vẫy gọi mùa Xuân
Náo nức trong hồn những xao xuyến bâng khuâng
Trăng như cũng trong ngần - lúng liếng
Lồng lộng trên cao
Gió và mây hòa quyện
Khoảng trời xa ươm bảy sắc Cầu Vồng
Ta chắt chiu từng chút nỗi ngóng trông
Mở toang cửa cho tươi màu hoa Bất tử
Muộn mằn đấy mà không hề do dự
Trải lòng ra nắm giữ một tình yêu
Mưa Xuân về
Trời đất cũng liêu xiêu
Hoa tim nở...
Sẽ sàng...con Bướm đậu
Chắc hẵn thế
Xuân nồng đang thay áo
Có điều gì ngây ngất tựa hương thơ
Có điều gì...
rất thật.
Ngỡ - là mơ.
Tú_Yên
(24-12-2010)
Con Chim chuyền...
Con Én liệng...
Vẫy gọi mùa Xuân
Náo nức trong hồn những xao xuyến bâng khuâng
Trăng như cũng trong ngần - lúng liếng
Lồng lộng trên cao
Gió và mây hòa quyện
Khoảng trời xa ươm bảy sắc Cầu Vồng
Ta chắt chiu từng chút nỗi ngóng trông
Mở toang cửa cho tươi màu hoa Bất tử
Muộn mằn đấy mà không hề do dự
Trải lòng ra nắm giữ một tình yêu
Mưa Xuân về
Trời đất cũng liêu xiêu
Hoa tim nở...
Sẽ sàng...con Bướm đậu
Chắc hẵn thế
Xuân nồng đang thay áo
Có điều gì ngây ngất tựa hương thơ
Có điều gì...
rất thật.
Ngỡ - là mơ.
Tú_Yên
(24-12-2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét