Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Khung cửa khép...

Em thấy gì ?
Khi đêm - trở lại đêm
Mưa cứ rớt và mi buồn cứ ướt
Nhớ làm chi cả khoảng đường phía trước
Mùa qua rồi.
Ta mất_được gì đây ?

Em thấy gì ?
Khi nắng_gió loay hoay
Đi lại đến bên đời ta mê mải
Gió vút bay
Chẳng bao giờ quay lại

Sao nhiều khi gây giông bão bất ngờ ?

Em thấy gì ?
Khi mưa về rơi ướt những vần thơ
Câu chữ lấm lem
Tình yêu nhạt nhẽo
Chẳng thể nào trách nhân sinh bạc bẽo
Cả cuộc đời - ai trọn vẹn thủy chung !?

Chiều lại chiều
...khung cửa trống - mông lung

Gió cứ lướt trôi cho lòng ta thêm lạnh
Mưa lại rơi
Từng hạt tuôn sóng sánh

Hết đêm rồi
Nắng có hửng vàng lên ?


Em thấy gì...
Khi trời đất vẫn mông mênh ?
Điệu nhạc chông chênh, dòng âm thanh hối hả
Bất chợt hiểu ra: đời còn nhiều vất vả
Thôi cũng đành - cho trọn kiếp tử_sinh.

Khung cửa khép rồi
Có le lói ánh bình minh ?

Tú_Yên

(24-12-2009) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét