Trà thơm dăm chén quê tôi
Câu thơ bẻ nửa
Hỏi người nhận không ?
Dừa nghiêng soi bóng Cửu long
Sông Tiền_sông Hậu
Hai dòng rẽ đôi
Quê nghèo chẳng mấy xa xôi
Chỉ e bên lở_bên bồi - gian nan
Đồng xanh ruộng lúa mênh mang
Hậu_Tiền đôi nhánh ngút ngàn phù sa
Cò bay trên lũy tre ngà
Sông tôi - con nước có qua sông người ?
Trà thơ đối ẩm để vui
Hay chia một chút bùi ngùi đời nhau ?
...
Ghép vần
Ghép chữCâu thơ bẻ nửa
Hỏi người nhận không ?
Dừa nghiêng soi bóng Cửu long
Sông Tiền_sông Hậu
Hai dòng rẽ đôi
Quê nghèo chẳng mấy xa xôi
Chỉ e bên lở_bên bồi - gian nan
Đồng xanh ruộng lúa mênh mang
Hậu_Tiền đôi nhánh ngút ngàn phù sa
Cò bay trên lũy tre ngà
Sông tôi - con nước có qua sông người ?
Trà thơ đối ẩm để vui
Hay chia một chút bùi ngùi đời nhau ?
...
Ghép vần
Ghép câu
Sông đời khi cạn
Khi sâu
Vơi - đầy ?
Tú_Yên
(05-07-2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét