Đời tôi như giọt mưa Ngâu
Tí ta…tí tách - thấm sâu lòng người
Cho tôi xin lấy nụ cười
Để đem tặng áng mây trời vấn vương
Đời tôi như những giọt sương
Long lanh là thế nhưng thường tan mau
Nào ai biết được lòng nhau
Chỉ là một chút mộng đầu buồn thương
Thì thôi - ngăn cách đôi phương
Làm sao nắm được giọt sương tan rồi.
Thì thôi !
Thôi nhé…
Thì thôi !
Hai người mỗi kẻ…một nơi - lạnh lùng.
Tú_Yên
(16-09-2008)
Tí ta…tí tách - thấm sâu lòng người
Cho tôi xin lấy nụ cười
Để đem tặng áng mây trời vấn vương
Đời tôi như những giọt sương
Long lanh là thế nhưng thường tan mau
Nào ai biết được lòng nhau
Chỉ là một chút mộng đầu buồn thương
Thì thôi - ngăn cách đôi phương
Làm sao nắm được giọt sương tan rồi.
Thì thôi !
Thôi nhé…
Thì thôi !
Hai người mỗi kẻ…một nơi - lạnh lùng.
Tú_Yên
(16-09-2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét