Bên sông một chiếc thuyền trôi
Không gian tím ngắt
Buồn ơi là buồn !
Trời chiều bảng lảng hơi sương
Mong manh một cõi vô thường đó thôi !
Trăng ngàn năm mãi mồ côi
Tôi trăm năm cũng chỉ ngồi...vu vơ
Buồn gì ?
Trăng cứ ngẩn ngơ
Lửng lơ
Lơ lửng…
Để chờ đợi ai ?
…
Trần gian một kiếp lá lay
Trăng nghiêng theo bóng tháng ngày dần xa.
Tú_Yên
(20-05-2009)
Không gian tím ngắt
Buồn ơi là buồn !
Trời chiều bảng lảng hơi sương
Mong manh một cõi vô thường đó thôi !
Trăng ngàn năm mãi mồ côi
Tôi trăm năm cũng chỉ ngồi...vu vơ
Buồn gì ?
Trăng cứ ngẩn ngơ
Lửng lơ
Lơ lửng…
Để chờ đợi ai ?
…
Trần gian một kiếp lá lay
Trăng nghiêng theo bóng tháng ngày dần xa.
Tú_Yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét