Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

...Giả từ


Giảm Stress bằng thơ

Đầu năm
Giảm Stress bằng thơ
Để xem con chữ hay mơ – thả lòng…

Thả lòng vào chốn hư không
Cho trôi đi hết…mênh mông những buồn!

Tú_Yên
(05-01-2024)














…Giả từ

Gặp anh
Chẳng thấy vui gì
Bởi anh vẫn giống như khi vô hình
Thế gian có lắm cái tình
Mà tình bè bạn thì mình cũng không.

Gặp anh chi để bận lòng
Không duyên nên cũng chẳng mong, chẳng chờ
Thà buồn – tâm sự cùng thơ
Có khi lại thấy niềm mơ dạt dào.


Gặp anh.
Chẳng thích chút nào
Thì thôi ta hãy chào nhau – giả từ.

Tú_Yên
(05-01-2024)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét