Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023

Lời cho Mây (22)

 










Lời cho Mây (22)

Ta vẫn nhìn Mây mỗi sớm mai
Theo Mây xuyên suốt tháng năm dài
Mây như dấu khắc vào tâm khảm
Hay nốt nhạc trầm đã vút bay?


Ta vẫn nhìn Mây giữa khoảng không
Giữa trời cao rộng
Giữa mênh mông
Mây là kỷ niệm điều Nhân nghĩa
Hay phút vu vơ của cõi lòng?

Mây chỉ là mây – chỉ thế thôi
Cứ luôn hờ hững
Cứ trôi…trôi…
Phải chăng vốn dĩ Mây là mộng
Giấc mộng Nam Kha đoạn cuối đời?


Ta vẫn nhìn Mây
Mây có hay?
Dẫu là xa cách
Dẫu phôi phai
Cứ luôn là…nhớ – từ vô thức


Chỉ thế mà qua hết tháng ngày!

Tú_Yên
(01-09-2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét