Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

Lời cho Mây (21)

 









Lời cho Mây (21)

Cuối cùng Mây vẫn bay đi
Đến nơi chẳng có điều gì chân tâm
Ngày sang – con nắng lặng thầm
Đêm cô liêu để Ta trầm mặc thêm.


Mây như dải lụa nhung mềm
Lại như bông trắng êm êm lụa là
Vậy rồi…Mây cứ bay xa
Luôn lang thang giữa bao la tầng trời.


Mây là mây chốn chơi vơi
Chỉ như sương khói quanh đời chông chênh
Chỉ là ảnh ảo – mông mênh
Chỉ là vậy
…lại đầy lên nỗi buồn!

Tú_Yên
(27-08-2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét