Lời cho Mây (8)
Mây về đâu – mây hỡi!
Mà bay hoài không thôi
Như chưa từng mỏi mệt
Lửng lưng trời – trôi…trôi…
Mây về đâu – mây hỡi!
Mà dâng đầy tám phương
Trên tầng cao – trắng xóa
Mây là mây – vô thường.
Mây về đâu – mây hỡi!
Bay hoài không nghỉ ngơi
Khi buồn – mây vần vũ
Vui – thì mây rong chơi.
Mây – nầy mây
Mây hỡi!
Có ước mơ gì không?
Hay muôn đời cứ thế
Mênh mông…
Và…mênh mông.
Tú_Yên
(25-07-2021)
Mây về đâu – mây hỡi!
Mà bay hoài không thôi
Như chưa từng mỏi mệt
Lửng lưng trời – trôi…trôi…
Mây về đâu – mây hỡi!
Mà dâng đầy tám phương
Trên tầng cao – trắng xóa
Mây là mây – vô thường.
Mây về đâu – mây hỡi!
Bay hoài không nghỉ ngơi
Khi buồn – mây vần vũ
Vui – thì mây rong chơi.
Mây – nầy mây
Mây hỡi!
Có ước mơ gì không?
Hay muôn đời cứ thế
Mênh mông…
Và…mênh mông.
Tú_Yên
(25-07-2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét