Đã qua rồi ngày 22/4
Nhưng vẫn còn nguyên đó những điều luôn nghĩ...
Nhưng vẫn còn nguyên đó những điều luôn nghĩ...
Bớt…
Bớt rồi bao nỗi nhớ thương
Bớt mong đợi những điều dường chiêm bao
Bớt chờ nắng ấm xôn xao
Bớt đi mơ ước thuở nào rất xa.
Bớt ngày cho tháng mau qua
Bớt thêm mưa nắng giao hòa loanh quanh
Bớt niềm tin đã mong manh
Bớt đi tất cả tình anh giả vờ…
...
Bớt điều vọng tưởng vu vơ
Bớt ưu tư để vần thơ hết buồn.
Tú_Yên
(12-05-2020)
Bớt rồi bao nỗi nhớ thương
Bớt mong đợi những điều dường chiêm bao
Bớt chờ nắng ấm xôn xao
Bớt đi mơ ước thuở nào rất xa.
Bớt ngày cho tháng mau qua
Bớt thêm mưa nắng giao hòa loanh quanh
Bớt niềm tin đã mong manh
Bớt đi tất cả tình anh giả vờ…
...
Bớt điều vọng tưởng vu vơ
Bớt ưu tư để vần thơ hết buồn.
Tú_Yên
(12-05-2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét