Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

...thêm một chút


…thêm một chút

Thêm một tuổi
Đời ngắn thêm một chút
Sinh nhật vui – nhưng sâu thẳm chắc buồn
Kiếp con người là như vậy luôn luôn
Sinh rồi tử theo vòng xoay bất tận.


Thôi không nghĩ những điều dường lấn cấn
Ngày sẽ qua
Năm tháng sẽ trôi qua
Ngày sẽ qua
Tất cả sẽ nhạt nhòa
Còn và hết – chỉ là điều mất_được.


Nào ai biết đoạn đường còn phía trước
Có hay không?
Niềm tin vốn vô tình
Sáng nhẹ nhàng chào đón ánh bình minh
Chiều lặng lẽ một mình trông nắng tắt.



Thêm một tuổi – đời ngắn thêm là thật
Cũng không buồn
Sống _chết – chuyện đương nhiên
Cứ an vui
Đừng vướng víu lụy phiền

Thêm một tuổi
Cười hiền thêm một chút.

Tú_Yên
(01-03-2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét