Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Tình thơ Phi Khanh










Viết cho “K”
Tôi viết bài thơ lúc nửa đêm
Khi hai bên phố ngủ êm đềm
Khi duyên ta vẫn chưa tròn mộng
Ngăn cách nhau hoài, thương nhớ thêm.

Tôi biết tình yêu vạn lối đi
Tìm trong cung bậc…nhớ nhung gì 
Người thương vừa đến rồi đi mất
Tôi cảm thấy lòng như thiếu chi !
Tôi viết chữ “K” vào trái tim
Dù cho cay đắng nổi hay chìm
Tình yêu thứ nhất tôi trao gởi
Đã gởi cho ai lắm nỗi niềm
Tôi biết yêu là mua khổ đau
Trắng đêm thương nhớ lẫn u sầu
Gối tay đưa tiễn tôi vào mộng
Mộng vỡ tan rồi – tôi khổ đau.
Tôi vẫn yêu ai đến trọn đời
Cho dù trăng lặn, nước triều vơi
Dù đời ngăn cách, người đôi ngả

Tôi giữ tình nầy mãi thế thôi.

_Phi Khanh_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét