Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Chẳng còn mong đợi

la3

Chẳng còn mong đợi
Rồi Sinh Nhật sẽ chẳng còn mong đợi
Khi tuổi đời vời vợi (lá vàng thu)
Vui không có
Buồn đã thành dĩ vãng
Sinh Nhật ư ?
Thêm lần nữa tạ từ…
Tạ từ…mùa mới đi qua
Để nghe con nắng xế tà…rưng rưng.
Tú_Yên
(04-03-2017)

TY chân thành cám ơn anh Nguyễn Thành Tài, anh Lý Tự, anh Lý Quang Chính, chị Như Ngọc Hoa và em gái Phượng Trần đã gửi đến TY những lời chúc SN thân tình (1/3)

Dẫu sao thì TY cũng thấy vui với những tình thân mà mọi người đã dành cho mình.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÚ_YÊN
Ngày đẹp chào đời : 1 tháng 3
Mừng em sinh nhật ở quê nhà
Tròn đầy hạnh phúc vui gia đạo
Thanh thản thân tâm hưởng thái hòa
Sức khỏe dồi dào tràn nhịp sống
Văn thơ sâu sắc tỏa hương hoa
Đôi lời chân thật xin cầu chúc
Vạn sự an lành nơi chốn xa.
Nguyễn Thành Tài
(01-03-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét