Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Vu vơ đôi lời...

Ông già tuổi: chín-năm-hai
Có gì mà lại lắt lay vậy kìa?
Nhỏ mà gọi chị - mới ghê
Chỉ bằng em gái.
Ngô nghê...
- thiệt kỳ!


Ông ơi!
Tên thật là chi?
Đã bao nhiêu cái xuân thì - hởi Ông?
Thơ cho không
Nhạc viết không.
Vu vơ...một chút bềnh bồng - vu vơ.

Thẩn thờ - dạo bước thẩn thơ
Chín-năm-hai
...lại hay mơ - mơ màng

Đây rồi
Đông đến
Xuân sang
Cho người em lạ lan man đôi lời...

Thơ viết chơi
Nhạc nghe chơi
Hay là tâm sự cả đời gian nan?
...

Thôi thì mạng ảo lang thang
Thơ em xin viết đôi hàng
Gửi anh.

Tú_Yên
(20-09-2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét