Nói dóc chơi
Ngồi buồn nói dóc mà chơi
Nói cho quên hết cuộc đời đa đoan
Nói nhăng
Nói cuội
Nói càn
Nói vu vơ
Để lan man - cười khì...
Tú_Yên
(01-01-2009)
Nói dóc chơi
Ngồi buồn
Nói dóc mà chơi
Nói đen thành trắng.
Trắng thời thành đen.
Trời cao, trăng sáng hơn đèn
Dưới đất lại có Chó phèn đang ca.
Con Mèo bắt bướm, hái hoa
Con Cá đủng đỉnh đi ra, đi vào
Nói rằng: biển chẳng lao xao
Lại thành lũng thấp trồng màu quanh năm.
Ba mươi sáng bóng trăng rằm
Mười lăm
Đêm lại âm thầm - tối thui.
Tú_Yên
(01-01-2009)
Sói già
Đêm qua thấy con Sói già
Hung hăng thịt mất năm gà của Tui
Giận quá, chộp vội cái dùi
Đánh cho một phát, Sói chui gầm cầu.
(03-01-2009)
Tát Đìa
Hôm nay Tui đi tát đìa
Bắt con Hà Mã đem dìa rô ti
Ở nhà có con Chó Ky
Nó liếm một cái, liền khi - hết nồi.
(05-01-2009)
Lên Trời
Lên trời đi dạo một vòng
Hái Sao liệng xuống cánh đồng lúa xanh
Gom muôn hạt nắng long lanh
Bỏ trong túi áo để dành xem chơi.
(10-01-2009)
Lại lên Trời
Hôm nay Tui lại lên Trời
Thăm Cô Trăng_Chú Cuội ngồi gốc Đa
Vẳng nghe có tiếng ngân nga
Thì ra Đại Thánh nhà ta hát Chèo.
(15-01-2009)
Hạt mưa
Hạt mưa lác đác, lưa thưa
Không rơi xuống đất lại đưa lên trời
Mưa đâu, mưa thật lạ đời
Chắc mưa ấy ghét con người trần gian.
(107-01-2009)
Chiều
Chiều - mặt trời mọc hướng Đông
Thát Lát lại bỏ dòng sông lên bờ
Vịt Bầu gát cẳng ngủ mơ...
Thấy cùng chú Cá thẩn thơ dạo vòng.
(10-02-2009)
Chó Win
Chó Win, nghĩ thật lạ đời
Biết cười
Biết khóc
Biết chơi...bóng chuyền
Cà phê sữa - nó cũng ghiền
Ham ăn
Ham ngủ
Cả tiền - cũng ham.
(15-02-2009)
Trăng rơi
Trăng rơi xuống giữa trần gian
Hằng Nga té "bịch"
…khóc than quá trời
Vầng hồng loé sáng nơi nơi
Cô nàng thích chí
…chợt cười: tiếc ghê...
Nghìn nghìn năm cứ ủ ê
Ở trên Cung Quãng ê chề lắm thay
Trần gian đẹp vậy, không hay...
Để phải lãng phí tháng ngày thanh xuân.
(16-02-2009)
Hoa Bưởi
Hoa Bưởi mà đỏ như son
Cách năm ngọn núi vẫn còn mùi thơm.
(17-02-2009)
Dầu
Đây là bí quyết đó nha
Chỉ xức một xíu, vậy là hết thâm
Dầu nầy Tui mới vừa ngâm...
Năm trăm con rắn, hai trăm con trùng.
(20-02-2009)
Thích đọc - thì cười...
Con Mèo biết hát, biết ca
Con Chó đủng đỉnh la cà shoping
Con Kiến chẳng biết phận mình
Xây tổ bằng cả cái Đình - bên Tây
Con Ong lại kéo cái cày
Xới mười thửa ruộng bằng hai bầu trời.
Tang tình...
Tui nói dóc chơi
Ai mà thích đọc thì cười - hở răng.
(21-02-2009)
Quan Công
Quan Công: mặt trắng, môi hồng
Con Cá giữa dòng lại hóa Bồ câu.
(22-02-2009)
Nói dóc chơi
Ngồi buồn
Nói dóc mà chơi
Nói đen thành trắng.
Trắng thời thành đen.
Trời cao, trăng sáng hơn đèn
Dưới đất lại có Chó phèn đang ca.
Con Mèo bắt bướm, hái hoa
Con Cá đủng đỉnh đi ra, đi vào
Nói rằng: biển chẳng lao xao
Lại thành lũng thấp trồng màu quanh năm.
Ba mươi sáng bóng trăng rằm
Mười lăm
Đêm lại âm thầm - tối thui.
Cái nhà biết bay
Tự dưng
Cột lại tìm Trâu
Có con Nhái bầu chợt hóa Thiên nga.
Thiệt mà.
Nói thiệt đó nha
Ai tin - thì chắc cái nhà biết bay.
(24-02-2009)
Lên trời
Lang thang lạc bước lên trời
Gom mây làm võng để ngồi hát ru
Trăng tròn sáng trái mù u
Chị Hằng thơ thẩn…ôm dù - nghêu ngao.
(25-02-2009)
Đêm rằm ?
Đêm rằm, trời lại không trăng
Dưới sông đàn Bướm tung tăng bơi đùa.
(27-02-2009)
WinWin nhảy đầm
Dịu dàng từng nhịp bước
Uyển chuyển những vòng xoay
Win Win theo tiếng nhạc
Tình tang...quên tháng ngày.
(29-02-2009)
Hoa Tề Thiên
Hoa nầy là của Tề Thiên
Năm trăm năm tuổi còn nguyên không tàn
Hôm qua lượm được thúng vàng
Ở trong cái rỗ khoai lang ăn mày
(19-01-2015)
Win lạ ghê nơi
Tự dưng
Win lạ ghê nơi
Vừa hát
vừa nhảy
…loi choi khắp nhà
Tay thì cầm một cái ca
Đựng cà phê sữa
…hê ha - gọi mời
Cô
Dì
Chú
Bác
…cứ xơi
“Cà phê nầy của Ông Trời mới cho
Uống vào sẽ chẳng còn lo
Không ăn thì vẫn cứ no suốt đời”
Thế là…cả kiếp thảnh thơi
Long nhong, hể hả rong chơi
…tang tình.
Tú_Yên
(09-07-2015)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét