Nhãn
- *- Những tập thơ
- 1- Tập thơ "Thoáng phù vân"
- 2- Truyện thơ "Cháu của Bà"
- 3- Duy Anh vẽ
- 4- Tập thơ "Bà và Cháu"
- 5- Truyện thơ "Lời cho Mây"
- 6- Lãng đãng Tà huy
- 6- Xin chút yên bình
- 7- Truyện thơ "Lời của Gió"
- 8- Giảm stress bằng thơ
- 9- Nói dóc chơi
- Ảnh
- Ẩm thực
- Biên khảo
- Buồn
- Cảm nhận thơ
- Câu Đối
- Chùm thơ
- Chùm thơ "Có lẽ..."
- Con Chó Vện
- Đọc thơ Sáng tác
- Góc nhỏ yêu thương
- Hát một mình
- Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
- Hoa nhà Tôi
- Lời muốn nói
- Một góc Quê Hương
- Một thời để nhớ
- Mùa Thu
- Mùa Xuân
- Mưa
- Nắng
- Nghiệm khúc
- Như Làn Gió
- Nói chuyện một mình
- Quê hương
- Sáng tác theo nội dung yêu cầu
- Tản mạn
- Thi tập "Chỉ là...Tình thơ"
- Thơ Cảm tác...
- Thơ cho Chị
- Thơ cho Người...
- Thơ ĐỐ
- Thơ Haiku
- Thơ Tranh
- Thơ Tú_Yên phổ Nhạc
- Thơ_Đời
- Thơ_Hoa
- Tình thơ
- Tình thơ Phi Khanh
- Trăng
- Truyện thơ
- Tú_Yên vẽ
- Văn
- Vidéo
- Viết cho Cháu
- Viết cho Con
- Vu vơ luật Đường
- Vu vơ Tình thơ
- WinWin nhà Tôi
- Xương Rồng Bát Tiên
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020
Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018
Duy nhất một điều…

Duy nhất một điều…
Nhặt nhạnh một đời – tất cả những yêu thương
Để khoảng cuối đầy đặn hương nhân nghĩa
Đường lắm ngả – em chỉ nhìn một phía
Nơi cuối cùng có bóng của người xa.
Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017
Nhớ...

Nhớ anh - con chữ chợt buồn
Như mùa Đông xám trời tuôn mưa phùn
Trăng tàn làm cảnh mông lung
Có ngôi Sao lạc – lạc vùng hư vô.
Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017
Mời…

Mời anh đếm giọt sương mềm
Mời anh đếm cả lời đêm tự tình
Kia là hạt nắng bình minh
Mời anh đếm hết giùm mình – được không?
Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017
Ví dầu…
Em là gió
Anh là mây
Cùng nhau bay giữa trời đầy nắng chan
Vượt bao sông, suối, đại ngàn
Miên man dạo khúc…tình tang bên đời.
Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017
Khi trời rạng đông

Khi bên ấy rạng đông
Trời dường như nhúm lửa?
Giọt sương đang lần lựa
Không muốn tan vào cây.
Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017
Mấy mùa…?

Đã mấy mùa Đông – đã mấy Xuân
Hè sang cho dạ nhuốm bâng khuâng
Rồi Thu nhẹ đến...rừng thay lá
Thơ – đếm vần rơi luống ngại ngần.
Hè sang cho dạ nhuốm bâng khuâng
Rồi Thu nhẹ đến...rừng thay lá
Thơ – đếm vần rơi luống ngại ngần.
Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017
Vấp…

Vấp nhau – vấp cả cuộc đời?
Mơ xưa không đặng nên lời đa đoan?
Một lần vấp
Một lần mang…
Tình như bọt sóng biển tràn khơi xa.
Vấp vào nhau?
Buốt lòng ta?
Tình là hạt bụi bay qua cõi trần.
Tú_Yên
(17-05-2017)
Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017
Phố buồn.
Phố vẫn buồn như thuở rất xưa
Khi mùa đang sắp chuyển sang mưa
Mây giăng xám ngắt trên trời rộng
Vi vút ngoài hiên tiếng gió lùa.
Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017
Chào
Chào mi: cái giấc chiêm bao
Chào con sóng cứ lao xao xô bờ
Chào câu_chữ – lắm mộng mơ
Chào người khắc khoải…cùng thơ – trải lòng.
Tú_Yên
(14-03-2017)
Chào con sóng cứ lao xao xô bờ
Chào câu_chữ – lắm mộng mơ
Chào người khắc khoải…cùng thơ – trải lòng.
(14-03-2017)
Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016
Trả…

Trả ai một thuở thân quen
Trả luôn cả những lời khen (giả vờ)
Trả trăm năm – chút duyên hờ
Trả người nửa nửa giấc mơ muộn mằn
Trả trời…tròn_khuyết – vầng trăng
Trả tôi cái chốn…vĩnh hằng – vô ưu.
Tú_Yên
(01-08-2016)
Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016
Thơ

Đôi khi làm lắng đọng hồn ai
Như làn gió thoảng…mây bay…
Ngân nga ru khúc mê say tặng đời
Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015
Vu vơ
Ai xui người cứ hoài mơ
Dệt bao câu_chữ vu vơ với tình
Khuất xa nào thấy ảnh hình
Mà tim lưu luyến…thình lình - ươm tơ
Tuyết lùa…từng sợi phất phơ
Đa đoan chi để ngẩn ngơ một mình!
Tú_Yên
(04-08-2015)
Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015
Lỗi hẹn
Em lỗi hẹn
Nên mưa buồn - khép nép
Có một người cứ mãi chép vần thơ
Gửi về ai từng ấy những ước mơ
Mơ không trọn
Đời u hoài như thể…
Em không đến
Đất trời dường rơi lệ
Dòng thời gian khóc kể một lần quên
Cứ giá mà…
Ngày ấy bớt chông chênh
Thì duyên nợ…chắc vững bền ?
Có lẽ.
Thôi đừng mộng
Khi đời hai lối rẽ
Đêm an lành…người nhé - giấc bình yên
Lối mòn xưa
Kỷ niệm cũ - ven nguyên
Tình sẽ đẹp
Khi lời nguyền in dấu…
Tú_Yên
(05-03-2015)
Nên mưa buồn - khép nép
Có một người cứ mãi chép vần thơ
Gửi về ai từng ấy những ước mơ
Mơ không trọn
Đời u hoài như thể…
Em không đến
Đất trời dường rơi lệ
Dòng thời gian khóc kể một lần quên
Cứ giá mà…
Ngày ấy bớt chông chênh
Thì duyên nợ…chắc vững bền ?
Có lẽ.
Thôi đừng mộng
Khi đời hai lối rẽ
Đêm an lành…người nhé - giấc bình yên
Lối mòn xưa
Kỷ niệm cũ - ven nguyên
Tình sẽ đẹp
Khi lời nguyền in dấu…
Tú_Yên
(05-03-2015)
Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015
Ước gì…
Ước gì…
Sông cứ xuôi dòng
Cho hoa tươi sắc và không héo tàn
Cho đàn dậy khúc tình tang
Cho người bên đó
…mơ sang - bên nầy
Tú_Yên
(10-05-2014)
Sông cứ xuôi dòng
Cho hoa tươi sắc và không héo tàn
Cho đàn dậy khúc tình tang
Cho người bên đó
…mơ sang - bên nầy
Tú_Yên
(10-05-2014)
Hoài mơ…
Thi_Văn_Nhạc_Họa
…hoài mơ
Trăm năm một cõi…vu vơ - sum vầy
Như rừng
Như núi
Như mây
Tứ thơ là sóng dâng đầy ngàn khơi
Không_không
Có_có
…Cuộc đời
An nhiên_tự tại_thảnh thơi
Bút đề…
Tú_Yên
(13-04-2014)
…hoài mơ
Trăm năm một cõi…vu vơ - sum vầy
Như rừng
Như núi
Như mây
Tứ thơ là sóng dâng đầy ngàn khơi
Không_không
Có_có
…Cuộc đời
An nhiên_tự tại_thảnh thơi
Bút đề…
Tú_Yên
(13-04-2014)
Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015
Dùng dằng ?
Người đi
Quên
Nhớ
…gì Ta ?
Dùng dằng ?
Nên phải hóa ra - ngại ngần
Chiều tàn
Hạt nắng bâng khuâng
Chờ mong chi nữa
Mùa Xuân - mất rồi !
Dùng dằng
Nên Nhạn - lẻ đôi
Đành cho
…tại…bởi…
…
Thì thôi !
Thôi thì…
Tú_Yên
(11-04-2014)
Quên
Nhớ
…gì Ta ?
Dùng dằng ?
Nên phải hóa ra - ngại ngần
Chiều tàn
Hạt nắng bâng khuâng
Chờ mong chi nữa
Mùa Xuân - mất rồi !
Dùng dằng
Nên Nhạn - lẻ đôi
Đành cho
…tại…bởi…
…
Thì thôi !
Thôi thì…
Tú_Yên
(11-04-2014)
Đêm…
Đêm nhiều vắng lặng, mông mênh
Thuyền xa nên bến buồn tênh - lạnh lùng.
Có là con sóng bao dung ?
Có là trăng để soi chung bóng_hình ?
Có là thơ tặng riêng mình ?
Có là người nhớ…chút tình quê hương ?
Đêm sao - đêm lắm miên trường
Để ta lạc giữa mộng thường - cô liêu.
Tú_Yên
(13-03-2014)
Thuyền xa nên bến buồn tênh - lạnh lùng.
Có là con sóng bao dung ?
Có là trăng để soi chung bóng_hình ?
Có là thơ tặng riêng mình ?
Có là người nhớ…chút tình quê hương ?
Đêm sao - đêm lắm miên trường
Để ta lạc giữa mộng thường - cô liêu.
Tú_Yên
(13-03-2014)
Thì ra
Thì ra
Cũng bởi giá mà…
Nên Xuân về muộn làm hoa úa tàn
Thuyền đành bỏ bến không sang
Sông xưa sóng gợn…loang loang…
Chiều buồn.
Thì ra
Nửa mảnh trăng suông
Đã không đủ sáng đoạn đường em qua
Làm đêm chợt lắm nhạt nhòa
Tình như vỗ cánh vút xa nghìn trùng.
Giá mà…
Thơ bớt mông lung
Để tròn giấc mộng trong vùng ảo hư
…
Tháng năm quay quắt mệt nhừ
Rồi ra cũng chỉ
Hình như…
Giá mà…
Tú_Yên
(27-02-2014)
Cũng bởi giá mà…
Nên Xuân về muộn làm hoa úa tàn
Thuyền đành bỏ bến không sang
Sông xưa sóng gợn…loang loang…
Chiều buồn.
Thì ra
Nửa mảnh trăng suông
Đã không đủ sáng đoạn đường em qua
Làm đêm chợt lắm nhạt nhòa
Tình như vỗ cánh vút xa nghìn trùng.
Giá mà…
Thơ bớt mông lung
Để tròn giấc mộng trong vùng ảo hư
…
Tháng năm quay quắt mệt nhừ
Rồi ra cũng chỉ
Hình như…
Giá mà…
Tú_Yên
(27-02-2014)
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015
Tình…?
Tình gần ở sát bên ta
Tình xa - xa tít Thiên hà mất tăm
Cuộc đời dẫu đến trăm năm
Rồi ra tình chỉ như tằm nhả tơ
Hoài công gửi gắm mộng mơ
Tình là tình
Chỉ vu vơ
Thế là…
Tú_Yên
(08-02-2014)
Tình xa - xa tít Thiên hà mất tăm
Cuộc đời dẫu đến trăm năm
Rồi ra tình chỉ như tằm nhả tơ
Hoài công gửi gắm mộng mơ
Tình là tình
Chỉ vu vơ
Thế là…
Tú_Yên
(08-02-2014)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




