Hiển thị các bài đăng có nhãn Như Làn Gió. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Như Làn Gió. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2024

Thơ Phổ Nhạc - Như Làn Gió

 Thơ Tú_Yên – AI Phổ Nhạc

NHƯ LÀN GIÓ


Như làn gió

Phúc phận mỏng manh - tình như làn gió
Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường trần
Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân?
Cho cuộc sống được chan hòa nắng ấm

Như gió mong manh dù xa xôi lắm
Vẫn trường tồn theo năm tháng_thời gian
Ta là mây, là gió…lang thang
Khắp hết cả nhân gian tìm tri kỷ

Cũng mong được nhìn thấy Chân_Thiện_Mỹ
Cho cõi hồng trần thắm đượm vạn hương hoa
Kiếp con người nào đâu đã quá xa
Bờ bến đỗ_bình yên và hạnh phúc.

Ta cố níu một trời thơ rất thực
Để ngày qua - qua...lại những ngày vui

Ta mơ mà
...
Chỉ bấy nhiêu thôi
!

Tú_Yên
(20-11-2008)



Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

...Xin

 













…Xin


Kiếp sau xin làm mây trắng
Giữa trời lơ lửng bay đi
Không gian mông mênh, quạnh vắng
Vô tư – chẳng phải nghĩ gì.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Đôi khi…

mdong11

Vụng về
Câu_chữ rụng rơi
Đêm Đông chợt nhớ một thời xưa xa

Vẫn là
Năm tháng vội qua
Đôi khi ngó hạt mưa sa…
Chạnh lòng !

Tú_Yên
(27-12-2014)

Thì thôi

Thì thôi gửi chút vu vơ
Vào mênh mông gió
Vào thơ
Để rồi…

Tú_Yên
(14-10-2014)

Như gió bay đi

Rồi thì
Như gió bay đi
Cuối cùng cũng chẳng có gì mang theo
Vô thường
Như ánh trăng treo
Thiên thu mờ mịt - hút heo lưng trời.

Tú_Yên
(27-08-2014)

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Gió ngày xưa

Gió của ngày xưa - cứ vẩn vơ
Gom vần_ghép chữ để mà mơ
Trời xa nghiêng bóng vầng trăng sáng
soi rọi. Nhân gian lắm hững hờ

Huyền Cầm thoảng tiếng dần rơi rụng
Nửa khúc tri giao
Cũng chỉ là...
Khuất lấp cả đời cơn ảo mộng
Một mình.
Ta lại...một mình ta.

Tú_Yên

(20-10-2012)

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Bao dung...

Giữa trời gió mãi bao dung
Như vầng trăng cứ mông lung biệt mù
Xuân sang
Đến Hạ...
Lại Thu
Sóng xô bờ cát kể từ - nghìn năm...

Một mai lạc bước thăng_trầm
Thì mơ vẫn mãi âm thầm mơ thôi

Gió là...cơn gió mồ côi
Thiên thu ươm giấc mộng đời - bao dung.

Tú_Yên

(04-03-2012)

Dặn lòng

Dẫu cho trời có rộng_cao
Thì gió vẫn vậy - lao xao giữa đời
Nghìn trùng
Sóng nước xa khơi
Thiên thu mãi chẳng đổi dời - cùng sông

Mây chiều - một kiếp thong dong
Lửng lơ giữa khoảng bềnh bồng - phiêu du
Thơ là...
Mấy khúc nhạc ru
Cho ta những thoáng...
hình như
- thế là...

Nẻo trần
Bóng gió bay qua
Dặn lòng quên hết xót xa
Dặn lòng...

Tú_Yên

(03-01-2012)

Một chút gì...

Một chút gì thôi
Một chút thôi.
Mà nhiều xao xuyến ở trong Tôi
Ngân nga tiếng nhạc ai - buồn quá
Lắng đọng tâm tư để...lại rồi...

Ngày tháng dần qua - tôi vẫn mơ
Gom từng câu_chữ dệt thành thơ
Gửi mây hay gửi làn sương mỏng
Gửi bóng Trăng xa - mãi lững lờ ?

Thì đó…là thơ
Chỉ vậy thôi
Như làn gió thoảng ở xa xôi
Như bao cánh lá rơi ngoài ngõ
...Chiu chắt dư hương - gửi cõi đời.

Tú_Yên

(27-11-2011)

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Dòng đời trôi

Dòng đời trôi
Dòng đời trôi
Cứ mãi ngàn năm
Mãi thế thôi !

Vui lên tôi nhé
Vui lên nhé
Ngày tháng thoi đưa
Cũng sẽ rồi...

Tú_Yên

(08-08-2011)

Gió là em

Ừ thì em vốn dĩ là cơn gió
Thổi qua thềm làm lá cỏ xôn xao
Trong tiếng sóng rì rầm như nhắn nhủ
Gió là em
Mây là chị
- chốn nào ?

Cũng đôi lúc gió buồn nên lặng lẽ
Để dòng sông quanh quẽ chẳng thèm trôi
Cho bến đợi như thêm phần u tịch
Thuyền đi xa.
Bỏ hoang lạnh góc trời...

Khi nhung nhớ
Gió thét gào phẩn nộ
Đi tìm mây làm giông tố cuồng quay
Cứ vun vút như không nơi dừng lại
Lắm lạc loài.
Mà mây hỡi - có hay ?

Bên song cửa, hình như ai đang đợi ?
Gió vô tình chỉ loang loáng trôi qua
Mây cao lắm
Chẳng làm sao đuổi kịp
Gió đùa mây
...lơ lửng
- vậy thôi mà.

Đừng chờ nhé !
Anh ơi !
Đừng đợi nữa
Em mù mờ
Chỉ tan loãng hư không
Dù có nhớ
Cũng đành thôi - đành vậy
Gió là em
Nên trôi nổi
...bềnh bồng !

Tú_Yên

(05-08-2011)

Gió & Biển...

Gió xa - xa khuất ven trời
Góp gom câu chữ cho đời - chợt thơ


Thì vậy đó
Biển rạt rào con sóng
Gió bên trời vẫn lồng lộng - vi vu
Nước xanh ngát như ươm niềm mơ ước
Đời hoan ca
Hy vọng giữa xa mù ?

Thì vậy đó
Gió bao giờ cũng khát
Nỗi hoài mong rào rạt đến ngàn năm
Đâu là bến thênh thang khi dừng lại
Đêm bình yên soi sáng bóng trăng rằm ?

Thì cũng biết mãi muôn đời xa ngái
Gió ru buồn khắc khoải giữa trùng khơi
Biển chẳng thể
- không thể nào níu được
Gió mệt nhoài mà vẫn phải...
Biển ơi !

Vâng !
Thì thế...
Có dùng dằng - vẫn thế
Gió ru buồn rồi lại để bay xa
Biển dâng sóng
Mà đành thôi
- đành vậy
Dẫu trăm năm
Vạn năm nữa
Cũng là...

Tú_Yên

(12-07-2011)

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Chỉ là...

Có chăng một giấc mơ đời
Thơ là thơ viết cho thời vẩn vơ
Sóng xa thao thức đợi chờ
Sông Tương nước chảy...
Đôi bờ - biệt khơi

Thì là thơ.
Chỉ thơ thôi
Cớ sao ray rức, bồi hồi - hỡi ai ?
Lững lờ...
Mây thẩn thờ bay
Chân trời...xa...
Để qua ngày - thêm xa.

Cuộc đời như giấc mơ qua
Trăm năm thoáng chốc lại là - phù du.

Tú_Yên

(06-07-2011)

Thì cũng bởi

Thì cũng bởi
Em chỉ là cơn gió
Giữa ngàn xa cùng mở tỏ Sao soi
Anh muốn biết e rằng là không thể
Chỉ lao xao cho người ngắm - để rồi...

Thì cũng bởi chỉ là mơ với mộng
Gió thì thầm lắng đọng những lời ru
Lá vàng rơi
Rơi rụng suốt mùa thu
Cho trăng khuyết mờ lu cùng mây núi

Thì cũng bởi gió vu vơ sầu tủi
Nên rì rầm cho sóng cứ nôn nao
Em là gió
Chẳng biết phải làm sao
Bởi là gió
...nên rì rào - bay mất.

Tú_Yên

(30-06-2011)

Thì thầm

Gió buồn nên vẩn vơ bay
Ngày qua...
Rồi lại qua ngày
Thế thôi !

Chông chênh
Góc phố bồi hồi
Có người dưng
…lại nghe tôi - thì thầm.

Tú_Yên

(20-06-2011)

Lạc thật rồi !

Tiếng thời gian cứ lặng trầm u khuất
Người lạc người nên rưng rức nỗi sầu tư
Vật vã đêm khuya
Con Dế nhỏ mệt nhừ
Rên rỉ mãi điệu ru buồn muôn thuở.

Bàn chân lạc giữa đường đời bỡ ngỡ
Gió lạc mây trời nên trăn trở, bâng khuâng
Ngày lạc đêm
...và Hạ lạc mùa Xuân
Đông lạnh giá lạc mùa Thu thanh tịnh ?

Ta lạc nhau
- lạc cả thời bịn rịn
Lạc một đời như cánh Diều đã buông dây
Lạc thật rồi !
Lạc mất những vòng tay
Đã lạc mất !
Ới người ơi !
Đã lạc...

Tú_Yên

(06-05-2011)

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Cũng chỉ là

Cũng chỉ là vụn vỡ mấy vần thơ
Gom chút nắng cho ơ thờ bóng tối
Ngơ ngẩn lắm chi cho hồn thêm bối rối
Bến có đợi thuyền đang trôi nổi tận trời xa ?

Cũng chỉ như là...mây_gió bay qua...

Tú_Yên

(28-04-2011)