Win à!
Nếu thực sự có kiếp sau – Hãy sống một đời thật sung sướng và hạnh phúc – sung sướng và hạnh phúc hơn cả kiếp nầy nữa nghe Win.Nhãn
- *- Những tập thơ
- 1- Tập thơ "Thoáng phù vân"
- 2- Truyện thơ "Cháu của Bà"
- 3- Duy Anh vẽ
- 4- Tập thơ "Bà và Cháu"
- 5- Truyện thơ "Lời cho Mây"
- 6- Lãng đãng Tà huy
- 6- Xin chút yên bình
- 7- Truyện thơ "Lời của Gió"
- 8- Giảm stress bằng thơ
- 9- Nói dóc chơi
- Ảnh
- Ẩm thực
- Biên khảo
- Buồn
- Cảm nhận thơ
- Câu Đối
- Chùm thơ
- Chùm thơ "Có lẽ..."
- Con Chó Vện
- Đọc thơ Sáng tác
- Góc nhỏ yêu thương
- Hát một mình
- Hoa Dừa trắng - Ảnh & Thơ
- Hoa nhà Tôi
- Lời muốn nói
- Một góc Quê Hương
- Một thời để nhớ
- Mùa Thu
- Mùa Xuân
- Mưa
- Nắng
- Nghiệm khúc
- Như Làn Gió
- Nói chuyện một mình
- Quê hương
- Sáng tác theo nội dung yêu cầu
- Tản mạn
- Thi tập "Chỉ là...Tình thơ"
- Thơ Cảm tác...
- Thơ cho Chị
- Thơ cho Người...
- Thơ ĐỐ
- Thơ Haiku
- Thơ Tranh
- Thơ Tú_Yên phổ Nhạc
- Thơ_Đời
- Thơ_Hoa
- Tình thơ
- Tình thơ Phi Khanh
- Trăng
- Truyện thơ
- Tú_Yên vẽ
- Văn
- Vidéo
- Viết cho Cháu
- Viết cho Con
- Vu vơ luật Đường
- Vu vơ Tình thơ
- WinWin nhà Tôi
- Xương Rồng Bát Tiên
Hiển thị các bài đăng có nhãn Buồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Buồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022
Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020
Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015
Nhắn Trời

Ông Táo à !
Bà Táo ơi !
Đầu Xuân mây xám đánh rơi nỗi buồn
Hợt hời như giọt sương buông
Mà sao mưa mắt cứ tuôn dầm dề ?
Sầu nghiêng, hoa cỏ ủ ê
Vấn vương lắm chuyện não nề, đa đoan
Chắc là kiếp số gian nan
Hay chăng bởi đã trót mang tội tình…?!
Thân đắm chìm - chốn điêu linh
Tiền căn có phải tại mình ác tâm ?
Cho nên lắm nỗi thăng trầm
Đời như cơn trốt…vạn phần nhiêu khê.
Táo ơi !
Tiên cảnh quay về
Nhắn Trời: “Xin giũ bụi mê hồng trần
Xa rời nẻo tạm - gian truân
Hóa thành tro bụi
Tham_sân biệt từ.”
Tú_Yên
(12-02-2015/24 tháng chạp Giáp Ngọ)
Cõi vô thường

Ừ thôi - là cõi vô thường
Trần gian tạm bợ, vấn vương làm gì
Cuộc đời cũng chẳng là chi
Nợ_duyên như gió bay đi mịt mờ
Chiều trông mây trắng vẩn vơ
Chim Di mỏi cánh bơ thờ sớm mai
Hồng nhan một kiếp Xuân phai
Cõi vô thường đó - những ai đi_về ?
Nhập nhằng, nẻo tạm u mê
Chỉ đa đoan nỗi nhiêu khê tình người
Tìm đâu nguyên vẹn tiếng cười
hân hoan. Chẳng phải lấy mười làm năm ?
Sống đi, đừng ngại thăng_trầm
Vô thường…một cõi xa xăm - chốn về.
Tú_Yên
(02-02-2015)
Nhớ
Đêm nay ngắm bóng hoa lồng nguyệt
Khẽ hỏi lòng riêng có nhớ nhà ?
Đất khách mịt mờ chân lữ thứ
Điệu đàng…thuở đọc “Gánh hàng hoa”
Thầm trách: Đông về gieo buốt lạnh
Tuyết rồi tuyết nữa cứ hoài rơi
Trùng trùng mây trắng
Ôi ! Mây trắng
Trăng lặn_Sao mờ
Đêm tả tơi.
Lỡ bước tha hương
Sầu viễn xứ
Nhớ về quê mẹ để bâng khuâng
Nhớ đêm trừ tịch bên bếp lửa
Đỏ ánh than hồng
Ấm nghĩa nhân.
…
Vẫn hỏi: Vì sao vắng cánh Diều
Để giờ ăm ắp nỗi cô liêu
Áo trắng_sân trường - ghi khắc mãi
Nhớ gì ?
Lại nhớ đến liêu xiêu.
Thì thôi !
Đã lỡ là lưu khách
Cả kiếp gian nan lấm bụi trần
Mai đây nếu muốn về nơi cũ
Chỉ ước: đường xa cũng hóa gần.
…
Đêm nay vẫn đợi: hoa lồng nguyệt
Chợt thấy buồn thêm.
Thấy rất buồn !
Sống đến trăm năm rồi ra cũng…
Như ánh chiều tà lưng lửng buông.
Tú_Yên
(28-08-2014)
Khẽ hỏi lòng riêng có nhớ nhà ?
Đất khách mịt mờ chân lữ thứ
Điệu đàng…thuở đọc “Gánh hàng hoa”
Thầm trách: Đông về gieo buốt lạnh
Tuyết rồi tuyết nữa cứ hoài rơi
Trùng trùng mây trắng
Ôi ! Mây trắng
Trăng lặn_Sao mờ
Đêm tả tơi.
Lỡ bước tha hương
Sầu viễn xứ
Nhớ về quê mẹ để bâng khuâng
Nhớ đêm trừ tịch bên bếp lửa
Đỏ ánh than hồng
Ấm nghĩa nhân.
…
Vẫn hỏi: Vì sao vắng cánh Diều
Để giờ ăm ắp nỗi cô liêu
Áo trắng_sân trường - ghi khắc mãi
Nhớ gì ?
Lại nhớ đến liêu xiêu.
Thì thôi !
Đã lỡ là lưu khách
Cả kiếp gian nan lấm bụi trần
Mai đây nếu muốn về nơi cũ
Chỉ ước: đường xa cũng hóa gần.
…
Đêm nay vẫn đợi: hoa lồng nguyệt
Chợt thấy buồn thêm.
Thấy rất buồn !
Sống đến trăm năm rồi ra cũng…
Như ánh chiều tà lưng lửng buông.
Tú_Yên
(28-08-2014)
Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015
Buồn !
Hôm nay bất chợt tôi buồn quá
Khắc khoải niềm riêng gửi chốn nào
Nhớ ai sớm vướng nhiều gian khổ
Lòng xót xa lòng
Tim nhói đau !
Hôm nay tôi bỗng buồn thêm nữa
Buồn tựa con sông thất lạc nguồn
Như bao chiếc lá rời xa cội
Như bóng chiều tà - lưng lửng buông.
Hôm nay tôi thấy buồn ghê lắm
Buồn để tâm tư lắm não nề
Nhiêu khê che lấp đường trăm lối
Tôi - kẻ vô hồn lạc bến mê ?
Hôm nay tôi lại buồn da diết
Ngán kiếp nhân sinh cứ bộn bề
Mai đây nếu có thành thiên cổ
Xin hóa tro bay lấp lối về.
Tú_Yên
(23-04-2014)
Khắc khoải niềm riêng gửi chốn nào
Nhớ ai sớm vướng nhiều gian khổ
Lòng xót xa lòng
Tim nhói đau !
Hôm nay tôi bỗng buồn thêm nữa
Buồn tựa con sông thất lạc nguồn
Như bao chiếc lá rời xa cội
Như bóng chiều tà - lưng lửng buông.
Hôm nay tôi thấy buồn ghê lắm
Buồn để tâm tư lắm não nề
Nhiêu khê che lấp đường trăm lối
Tôi - kẻ vô hồn lạc bến mê ?
Hôm nay tôi lại buồn da diết
Ngán kiếp nhân sinh cứ bộn bề
Mai đây nếu có thành thiên cổ
Xin hóa tro bay lấp lối về.
Tú_Yên
(23-04-2014)
Buồn !
* Sinh Nhật DA (lần 1)
Hôm nay tôi lại rất buồn
Ngày Sinh Nhật Cháu
Lòng luôn u hoài
Cũng là…
Bởi…
Tại…
Vì ai
Làm tuổi thơ phải tháng ngày gian nan.
Hôm nay
Trời _đất hoang mang
Buồn tôi rớt xuống…“điệu đàng” nghĩa nhân ?
Tú_Yên
(22-04-2014)
Hôm nay tôi lại rất buồn
Ngày Sinh Nhật Cháu
Lòng luôn u hoài
Cũng là…
Bởi…
Tại…
Vì ai
Làm tuổi thơ phải tháng ngày gian nan.
Hôm nay
Trời _đất hoang mang
Buồn tôi rớt xuống…“điệu đàng” nghĩa nhân ?
Tú_Yên
(22-04-2014)
Hỏi...
Âm thầm
Tôi hỏi mênh mông
Hỏi Trăng
Trăng cứ thinh không lặng buồn.
Hỏi sông - sao mãi xa nguồn
Hỏi người ?
Người lại dệt muôn tơ sầu.
Hỏi mình - mai sẽ về đâu ?
Tóc xanh xưa đã nhuốm màu tuyết sương
Hỏi dương gian - mấy nẻo đường ?
Hỏi mây gió
Hỏi vô thường
…đến chưa ?
Hỏi trời - sao nắng…rồi mưa
Hỏi Tôi
Tôi của ngày xưa thế nào ?!
Tú_Yên
(16-04-2014)
Tôi hỏi mênh mông
Hỏi Trăng
Trăng cứ thinh không lặng buồn.
Hỏi sông - sao mãi xa nguồn
Hỏi người ?
Người lại dệt muôn tơ sầu.
Hỏi mình - mai sẽ về đâu ?
Tóc xanh xưa đã nhuốm màu tuyết sương
Hỏi dương gian - mấy nẻo đường ?
Hỏi mây gió
Hỏi vô thường
…đến chưa ?
Hỏi trời - sao nắng…rồi mưa
Hỏi Tôi
Tôi của ngày xưa thế nào ?!
Tú_Yên
(16-04-2014)
Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015
Một mình
Một mình thôi
Một mình Tôi
Chân trời xa tắp - lẻ loi đi_về
Đường trần lắm nỗi nhiêu khê
Làm sao để những bộn bề trôi xa ?
Một mình thôi
Một mình Ta
Gian nan giữa những phong ba cuộc đời
Đành gom lấy chữ rụng rơi
Ghép thành thơ để xem chơi - đở buồn.
Như sông - cứ mãi xa nguồn
Như mùa Đông lạnh tuyết tuôn mịt mù
Ơi nầy !
Nắng Hạ Sương Thu
Hãy cho ta chút…hình như - muộn mằn
Một mình Tôi
Một mình Trăng
Vì đâu lại cứ băn khoăn - một mình !?
Tú_Yên
(25-03-2014)
Một mình Tôi
Chân trời xa tắp - lẻ loi đi_về
Đường trần lắm nỗi nhiêu khê
Làm sao để những bộn bề trôi xa ?
Một mình thôi
Một mình Ta
Gian nan giữa những phong ba cuộc đời
Đành gom lấy chữ rụng rơi
Ghép thành thơ để xem chơi - đở buồn.
Như sông - cứ mãi xa nguồn
Như mùa Đông lạnh tuyết tuôn mịt mù
Ơi nầy !
Nắng Hạ Sương Thu
Hãy cho ta chút…hình như - muộn mằn
Một mình Tôi
Một mình Trăng
Vì đâu lại cứ băn khoăn - một mình !?
Tú_Yên
(25-03-2014)
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015
Một mình
Một mình giữa chốn nhiêu khê
Trần gian vốn dĩ bộn bề - đa đoan
Lắng tai nghe khúc tình tang
Trăng loang loáng bóng
Dịu dàng - Trăng treo…
Một mình.
Giữa khoảng đìu hiu.
Tú_Yên
(15-01-2014)
Trần gian vốn dĩ bộn bề - đa đoan
Lắng tai nghe khúc tình tang
Trăng loang loáng bóng
Dịu dàng - Trăng treo…
Một mình.
Giữa khoảng đìu hiu.
Tú_Yên
(15-01-2014)
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015
Một góc đời
Một góc đời riêng
Một giấc mơ
Dăm ba câu_chữ góp thành thơ
Như mây vơ vẩn ngoài hiên lặng
Như gió bâng khuâng mãi đợi chờ...
Chờ chi ?
Ơi gió !
Chờ chi gió ?
Khi nắng mưa kia cứ lượn vòng
Là ta với bóng hoài đơn lạnh
Theo ánh trăng vàng nghiêng bến sông.
Thì thôi !
Tôi hỡi !
Đừng mong ngóng
Dẫu có trăm năm cũng chỉ là...
Như con sóng vỗ bên bờ cát
Xa khuất chân trời
Xa...
Mãi xa.
Tú_Yên
(19-11-2013)
Một giấc mơ
Dăm ba câu_chữ góp thành thơ
Như mây vơ vẩn ngoài hiên lặng
Như gió bâng khuâng mãi đợi chờ...
Chờ chi ?
Ơi gió !
Chờ chi gió ?
Khi nắng mưa kia cứ lượn vòng
Là ta với bóng hoài đơn lạnh
Theo ánh trăng vàng nghiêng bến sông.
Thì thôi !
Tôi hỡi !
Đừng mong ngóng
Dẫu có trăm năm cũng chỉ là...
Như con sóng vỗ bên bờ cát
Xa khuất chân trời
Xa...
Mãi xa.
Tú_Yên
(19-11-2013)
Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015
Bất chợt…
Khép sầu riêng
Nén ngậm ngùi
Bình yên như nắng buông xuôi sắc vàng
Như vầng trăng bạc loang loang
Như làn gió cuốn giữa mênh mang chiều
Tìm về góc Phố thân yêu
Vu vơ gom góp ít_nhiều tâm tư
Tặng người một đóa…huyễn hư
Cho thơ bất chợt...
Hình như...
Biết buồn !
Tú_Yên
(02-09-2012)
Nén ngậm ngùi
Bình yên như nắng buông xuôi sắc vàng
Như vầng trăng bạc loang loang
Như làn gió cuốn giữa mênh mang chiều
Tìm về góc Phố thân yêu
Vu vơ gom góp ít_nhiều tâm tư
Tặng người một đóa…huyễn hư
Cho thơ bất chợt...
Hình như...
Biết buồn !
Tú_Yên
(02-09-2012)
Vướng vít vần thơ
Tơ lòng - vướng vít vần thơ
Sợi nhện rối rắm trói mơ một đời
Bổng_trầm
...mấy tiếng buông lơi
Đàn ai tấu khúc chơi vơi - thật buồn !
Tú_Yên
(27-05-2012)
Sợi nhện rối rắm trói mơ một đời
Bổng_trầm
...mấy tiếng buông lơi
Đàn ai tấu khúc chơi vơi - thật buồn !
Tú_Yên
(27-05-2012)
Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015
Mù vây - lối đời !
Đẩy đưa chi - những hư thừa
Mùa xưa đã khép, mãi chưa tìm về
Mịt mờ mấy lối chân quê
Từ em
Đời cứ bộn bề
Nắng
Mưa
Gió buồn lay bóng mây thưa
Lá vàng rơi ngập nẻo trưa_đường chiều
Chùng dây
Nên đứt cánh Diều
Cánh Diều lạc lối
Ít_nhiều...
Thì thôi !
Thì thôi !
Thôi nhé - thì thôi
Hình như sóng vỗ, để rồi khơi xa ?
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua
Từ em.
Nắng đã nhạt nhòa chân mây
Ươm chi giấc mộng vơi_đầy
Mơ là mơ đấy
Mù vây - lối đời.
Tú_Yên
(15-02-2012)
Mùa xưa đã khép, mãi chưa tìm về
Mịt mờ mấy lối chân quê
Từ em
Đời cứ bộn bề
Nắng
Mưa
Gió buồn lay bóng mây thưa
Lá vàng rơi ngập nẻo trưa_đường chiều
Chùng dây
Nên đứt cánh Diều
Cánh Diều lạc lối
Ít_nhiều...
Thì thôi !
Thì thôi !
Thôi nhé - thì thôi
Hình như sóng vỗ, để rồi khơi xa ?
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua
Từ em.
Nắng đã nhạt nhòa chân mây
Ươm chi giấc mộng vơi_đầy
Mơ là mơ đấy
Mù vây - lối đời.
Tú_Yên
(15-02-2012)
Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015
Nửa chừng...rớt rơi
Buông tay ôm mộng nửa chừng
Rớt rơi nên cứ...vừa mừng lại lo
Dòng sông thương nhớ bến đò
Vui năm tháng cũ
Buồn xo bây giờ ?
Phải chăng
Đời vốn hững hờ
Nên thơ như bỗng dại khờ - chênh chao
Chuồn nghiêng cánh đậu bờ rào
Ta nghiêng...
Bóng đổ
...lạc vào - mênh mông.
Tú_Yên
(19-09-2011)
Rớt rơi nên cứ...vừa mừng lại lo
Dòng sông thương nhớ bến đò
Vui năm tháng cũ
Buồn xo bây giờ ?
Phải chăng
Đời vốn hững hờ
Nên thơ như bỗng dại khờ - chênh chao
Chuồn nghiêng cánh đậu bờ rào
Ta nghiêng...
Bóng đổ
...lạc vào - mênh mông.
Tú_Yên
(19-09-2011)
Hắt hiu !
Giọt buồn ơi !
Mộng đời ơi !
Chắt chiu chi một khoảng trời đã qua
Lưng chừng...là bóng mưa sa
Để đêm bất chợt nhạt nhòa - hư không.
Mưa rơi rơi
Đêm mênh mông
Hắt hiu
Hiu hắt
…cõi lòng - hắt hiu.
Tú_Yên
(18-09-2011)
Mộng đời ơi !
Chắt chiu chi một khoảng trời đã qua
Lưng chừng...là bóng mưa sa
Để đêm bất chợt nhạt nhòa - hư không.
Mưa rơi rơi
Đêm mênh mông
Hắt hiu
Hiu hắt
…cõi lòng - hắt hiu.
Tú_Yên
(18-09-2011)
Buồn ơi !
Thoảng nghe lời gió thở than
Mây đi đâu mất lỡ làng phận duyên ?
Nhọc nhằn kiếp số thuyền quyên
Đa đoan nên lắm nỗi niềm - thế thôi !
...
Mưa rơi ướt chổ em ngồi
Lệch vần thơ mộng
Buồn tôi lại đầy.
Tú_Yên
(25 - 07- 2011)
Mây đi đâu mất lỡ làng phận duyên ?
Nhọc nhằn kiếp số thuyền quyên
Đa đoan nên lắm nỗi niềm - thế thôi !
...
Mưa rơi ướt chổ em ngồi
Lệch vần thơ mộng
Buồn tôi lại đầy.
Tú_Yên
(25 - 07- 2011)
Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015
Buồn !
Buồn tôi như núi như sông
Như mây
Như gió
Như không gian đầy
Buồn tôi - tung hứng trên tay
Như trời mưa_nắng
Như ngày với đêm.
Buồn vơi
Rồi lại đầy thêm.
Tú_Yên
(20-04-2011)
Như mây
Như gió
Như không gian đầy
Buồn tôi - tung hứng trên tay
Như trời mưa_nắng
Như ngày với đêm.
Buồn vơi
Rồi lại đầy thêm.
Tú_Yên
(20-04-2011)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)





