Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

Hoa nhà Tôi - Tuyết Sơn Phi Hồng

 















Thơ Phổ Nhạc - Thì thôi

 Thơ Tú_Yên - AI Phổ Nhạc

THÌ THÔI

Thì thôi
       (Trích "Lời cho Mây 5")
Tình như mây khói
Đời như sóng
...

Khói sẽ dần tan giữa bạt ngàn
Mây trôi...trôi mãi về vô định
Sóng bủa đầu ghềnh – sóng vỡ tan.
...

Rồi đây Ta sẽ là sương nắng
Là sóng trùng khơi – sóng bạc đầu
Đôi khi có thể là cơn gió
Bay đến tận cùng của bể dâu.
...

Thì thôi!
Xưa đã là xa khuất
Là dấu rong rêu phủ lối đời
Là tiếng thời gian đêm vắng lạnh
Là chút gam trầm
Mây trăng ơi!

Tú_Yên
(22-07-2021)